Năm Chà - tân quán quân 'The Miss & Mr LGBT Việt Nam': Từ vất vả đến thành công!

01/08/2022 14:52 GMT+7

Duyên dáng và hài hước, Năm Chà đã xuất sắc giành vương miện The Miss & Mr LGBT Việt Nam . Ít ai biết, Năm Chà từng làm trợ lý mang cơm, vác dù, giặt giũ cho đoàn phim để theo đuổi nghệ thuật , đóng phim của mình.

Những ngày vừa qua, giới trẻ Việt và cộng đồng mạng đều xôn xao về chương trình truyền hình thực tế The Miss & Mr LGBT Việt Nam. Đây là chương trình thuộc dạng Reality Show cho cộng đồng LGBT Việt Nam, nhằm tìm kiếm ra những gương mặt đại diện cho hình ảnh của cộng đồng. Ban tổ chức mong muốn The Miss & Mr LGBT Việt Nam sẽ là sân chơi riêng dành cho các bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT, là cơ hội để các bạn được thể hiện tài năng, tự tin tỏa sáng, truyền đi thông điệp dám sống đúng với con người thật của mình.

Những hình ảnh trong cuộc thi

nscc

Đêm chung kết của The Miss & Mr LGBT Việt Nam đã diễn ra cách đây một tuần, tuy nhiên, đến 20 giờ ngày 31.7, ban tổ chức mới chính thức cho phát sóng full (đầy đủ) nội dung chương trình trên Page Facebook và kênh YouTube Việt News. Rất nhiều khán giả đã háo hức đón đợi để được thưởng thức và đặc biệt là để xem được hành trình đăng quang đầy thuyết phục của tân quán quân trong chương trình – Năm Chà. Anh là người được giải Trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất từ áo dài Song Toàn, nhà Mốt 9192 - nhà thiết kế Huỳnh Bảo Toàn và được vào thẳng top 16 chung kết, sau đó đoạt vương miện chiến thắng thuyết phục cùng đồng quán quân Gia Hân.

Từng mang cơm, vác dù, giặt giũ trang phục đoàn phim để đến gần với ước mơ diễn xuất

Những ai yêu mến nghệ thuật hát lô tô chắc đều biết đến cái tên Năm Chà, một gương mặt hát lô tô đầy duyên dáng và hài hước mà không chỉ có các khán giả đại chúng mà nhiều nghệ sĩ trong showbiz cùng yêu thích, mến mộ. Ngoài ra, anh cũng là một diễn viên từng quen thuộc với khán giả trong vài bộ phim xúc động, ấn tượng về đề tài LGBT. Không phải đợi đến khi đăng quang The Miss & Mr LGBT Việt Nam mà kỳ thực Năm Chà vốn đã tỏa sáng từ trước đó, từng bước từng bước nhỏ, anh dần chinh phục khán giả nhờ tài năng cũng như tâm huyết và lòng nhiệt thành hết mình cống hiến cho nghệ thuật hát lô tô.

Năm Chà và ca sĩ Trúc Nhân

Năm Chà và Diệu Nhi

Năm Chà và Trấn Thành

nscc

Năm Chà sinh năm 1992 tại Cai Lậy, Tiền Giang. Xa quê lên TP.HCM học nội trú từ năm lớp 6 – 12 tuổi, Năm Chà học được tính tự lập từ nhỏ. Mê nghệ thuật, mê diễn, mê hát từ sớm nhưng vì không có ai định hướng, hướng dẫn nên Năm Chà có những bước đi khá chậm. Khi còn là sinh viên, Năm Chà “lén” nộp hồ sơ thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, nhưng do không được ôn luyện, chưa tìm hiểu thấu đáo nên dù có đam mê lớn, anh chàng vẫn… không qua được "vòng gửi xe".

Không từ bỏ đam mê, Năm Chà tự nhủ nếu không theo học ở trường, mình sẽ học hỏi ở môi trường làm việc. Do đó, chàng trai trẻ vẫn tiếp tục học đại học ở trường Đại học Công nghiệp 4, đồng thời chăm chỉ tham gia các cuộc thi văn nghệ của trường từ kịch, hát cho đến diễn thời trang.

“Học đến năm ba thì gia đình có dự định cho tôi đi Úc để làm việc, tôi bảo lưu kết quả đại học. Tôi học Anh văn, làm bánh Âu nhưng bên cạnh đó còn đi hát Acoustic ở các quán cafe mỗi cuối tuần để kiếm thêm và rèn luyện cũng như giữ lửa nghệ thuật. May mắn, tôi được một người bạn là diễn viên giới thiệu vào đoàn làm phim, ban đầu tôi làm công tác hiện trường, chỉ là 'cu li' trong đoàn, mang cơm nước, vác dù… làm những công việc lặt vặt, sau đó được giới thiệu làm phục trang, lo áo quần giặt giũ quần áo cho diễn viên, rồi lại được một người anh dạy làm trợ lý đạo diễn. Trong lúc làm phim, tôi vẫn được ưu ái giao cho các vai nhỏ nhỏ. Sau đó, khi tham gia làm trợ lý cho phim Lô tô, tôi gặp thầy Hữu Châu nên đã mạnh dạn xin học dự thính và sau đó đăng ký học chính thức”, Năm Chà kể.

Anh cho biết thêm, trong lúc học cũng nhận đi quay các vai quần chúng và phụ trong shop quần áo, xưởng may của một người chị để có tiền trang trải và đóng tiền học phí. Bản thân Năm Chà luôn cố gắng nỗ lực làm hết sức để có thể vừa kiếm sống vừa theo đuổi nghệ thuật.

Năm Chà - quán quân The Miss & Mr LGBT Việt Nam: “Tôi tôn trọng những gì vũ trụ và ba mẹ ban cho mình”

nscc

Nói về cuộc thi mà mình vừa đoạt giải, Năm Chà trải lòng: Tôi được một người bạn gửi cho thông tin về cuộc thi. Sau khi tìm hiểu về công ty tổ chức, ban giám khảo thì tôi quyết định tham gia. Lần đầu tiên thi một cuộc thi về nhan sắc nên tôi cũng không quá tự tin, dù thật tâm là cũng nuôi hy vọng. Để đăng ký cuộc thi này, với tôi không đơn thuần là theo đuổi tham vọng được giải mà còn là kết quả của một quá trình cố gắng vượt qua những mặc cảm, tự ti và những kỳ thị. Tôi muốn truyền nguồn năng lượng này đến với các bạn trong cộng đồng LGBT và những bạn ngoài cộng đồng vẫn còn nghi ngờ bản thân hay có tính rụt rè, sẽ mạnh dạn làm những điều mình thích”.

Xuyên suốt cuộc thi kéo dài 2 tháng, Năm Chà cũng gặp nhiều khó khăn như phải sắp xếp công việc sao cho hợp lý, phải tự chuẩn bị cho việc ăn ở, trang phục, make-up, di chuyển từ TP.HCM xuống Cần Thơ ở vòng sơ khảo và bán kết, riêng đêm chung kết thì được tài trợ.

“Một phần nữa là lần đầu tiên phải tập luyện trên giày cao gót trong thời gian dài và liên tục nên rất đuối. Nhưng cảm giác được làm thí sinh được rèn luyện cùng các bạn, được học hỏi nhiều bài học mới từ cô giáo Mid Nguyễn, đó là khoảng thanh xuân rực rỡ. Thời gian từ bán kết đến chung kết diễn ra khá lâu, ban đầu tôi có ý định không tham gia chung kết vì lúc ấy đang có nhiều áp lực công việc và sức khỏe không tốt lắm. Nhưng vì không muốn phụ lòng ban giám khảo, ban tổ chức và niềm tin cũng như lý tưởng ban đầu của mình nên tôi cố gắng lấy lại phong độ và thể hiện thật hết mình cho đêm chung kết”, Năm Chà cho biết. Năm Chà kể: "Khi được vào Top 5 là mình đã muốn khóc nhưng ráng kiềm chế cảm xúc để thể hiện thật tốt, rồi vào Top 2 và đến khi được đọc tên là quán quân thì Năm Chà như muốn vỡ òa".

Năm Chà trong phần thi ứng xử

nscc

“Có thể không phải là người đẹp nhất nhưng điều tôi muốn là mang đến một sự xuất hiện chỉn chu nhất và mong muốn khán giả sẽ có cái nhìn khác hơn, tích cực hơn với các bạn trong cộng đồng LGBT. Tôi tôn trọng những gì vũ trụ và ba mẹ ban cho mình. Công việc của tôi là diễn viên nên tôi muốn mình hóa thân vào nhiều thể loại vai khác nhau, nhiều màu sắc. Bên cạnh đó, tôi còn làm trợ lý đạo diễn nên cần năng động".

"Tôi giành vương miện, gia đình vui khi khoe khắp xóm"

Nói về phản ứng của gia đình, Năm Chà cho biết, anh tự lập và xa gia đình từ bé nên tự quyết định mọi việc, và cuộc thi này cũng vậy. Gia đình ban đầu cũng không ủng hộ hay phản đối nhưng khi biết Năm Chà đoạt vương miện thì rất vui. Út của tôi đi khoe khắp xóm. Tôi cảm thấy may mắn và biết ơn khi được sống trong một gia đình mà ông bà cha mẹ luôn yêu thương, được quan tâm chăm sóc được dạy về lòng biết ơn, lễ phép và sống có ích, đặc biệt là tôn trọng quyền riêng tư của các con cháu”, anh kể.

Năm Chà (áo vàng) từng tham gia đóng phim với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

nscc

Về dự định sắp tới, Năm Chà nói anh sẽ bắt đầu bắt tay vào làm dự án cho cộng đồng LGBT, kết nối với các bạn thí sinh còn lại, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Dự án cộng đồng của Năm Chà và Gia Hân là làm một kênh TikTok về LGBT, sau đó sẽ kết nối và làm một trung tâm dạy các kỹ năng về biểu diễn, nhảy, hát lô tô, trang điểm, sau đó sẽ giúp các bạn book show diễn để trang trải cuộc sống, có cơ hội sinh hoạt cùng nhau.

“Trung tâm là nơi chia sẻ về những khó khăn về những kỹ năng cần thiết, giúp các bạn tự tin, mang năng lượng tốt cho các bạn. Tôi mong có thể lan tỏa được tinh thần tích cực đến với cộng đồng”, Năm Chà chia sẻ. Về cá nhân, Năm Chà cho biết anh cũng sắp tham gia làm trợ lý cho một phim điện ảnh, đồng thời dự định sẽ làm một MV ca nhạc như món quà mang dấu ấn cá nhân thay lời cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.