Nam ca sĩ 'dao kéo' 20 lần vì bị chê bai ngoại hình

30/06/2023 08:37 GMT+7

Christopher Maloney trở nên tự ti với vẻ ngoài của bản thân khi hứng chịu nhiều lời chỉ trích, chê bai từ đám đông. Nam ca sĩ người Anh tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ và đã thực hiện 20 lần "dao kéo" trong 7 năm qua.

Nam ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần vì bị chê bai ngoại hình - Ảnh 1.

Christopher Maloney vừa trải qua cuộc phẫu thuật mí mắt, anh nhận được nhiều sự động viên, khích lệ từ khán giả khi chia sẻ về chứng rối loạn khiếm khuyết cơ thể mà mình đang phải chống chọi

DAILY MAIL

Theo Daily Mail hôm 29.6, Christopher Maloney đã trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ thứ 20 cách đây ít lâu. Nam ca sĩ 46 tuổi mong nhận được sự động viên, khích lệ và giúp đỡ của người hâm mộ, anh chia sẻ bản thân cần một cái ôm trong quá trình hồi phục. Giọng ca người Anh tiết lộ với trang tin trên rằng anh đã bay tới Ba Lan để phẫu thuật tạo hình mí mắt, quy trình này giúp mí mắt được tái tạo và phần da thừa được loại bỏ. Sau khi thực hiện thủ thuật, anh đang nghỉ ngơi, hồi phục vì những vết bầm tím, sẹo và mẩn đỏ cần vài tuần để mờ đi.

Hiện Christopher Maloney cũng đang chiến đấu với chứng rối loạn khiếm khuyết cơ thể - trạng thái tâm lý tiêu cực khiến người mắc thể hiện sự chú ý và lo âu quá mức đến khuyết điểm nhỏ nào đó trên cơ thể mình. Trong thời gian tĩnh dưỡng, ngôi sao Celebrity Big Brother tập trung vào sức khỏe tinh thần của mình. Christopher Maloney thừa nhận chứng rối loạn khiếm khuyết cơ thể của anh nghiêm trọng đến mức bản thân cảm thấy phát ốm mỗi khi thấy mình trong gương. “Cơ thể tôi bị rối loạn, sự lo lắng, trầm cảm đã chiếm lấy cuộc sống của tôi. Trong 12 tháng qua, mọi thứ đã đi quá xa”, anh bộc bạch.

Nam ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần vì bị chê bai ngoại hình - Ảnh 2.

Christopher Maloney luôn mặc cảm về ngoại hình và tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ như một lối thoát

SHUTTERSTOCK

Christopher Maloney chia sẻ sự tự ti ngoại hình khiến bản thân sa đà vào “dao kéo” đến mức mất kiểm soát. “Đây là ca làm đẹp thứ 20 của tôi trong 7 năm qua và nó thực sự quan trọng. Tôi biết điều đó là quá mức nhưng tôi không biết làm sao. Tôi biết cần phải dừng lại nhưng không thể”, thí sinh X Factor 2012 chia sẻ. Ca sĩ tiếp tục: “Tôi thực sự thất vọng và chán nản với việc này. Tôi không làm điều này vì những lý do phù phiếm, đó là một chứng nghiện không thể kiểm soát được”.

Trong số 20 lần thẩm mỹ, Christopher Maloney đã trải qua 7 lần sửa mũi, 8 lần cấy tóc, làm răng, 3 lần phẫu thuật mắt… Những lần “dao kéo” triền miên khiến gương mặt của nam ca sĩ đơ cứng, thiếu tự nhiên thậm chí có lúc biến dạng. Chứng rối loạn khiếm khuyết cơ thể khiến giọng ca 46 tuổi luôn không hài lòng về bản thân từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. “Khi tôi nhìn vào gương, tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi lúc nào cũng cố vực dậy bản thân nhưng rồi ngay lập tức khiến chính mình thất vọng. Tôi có những người bạn tốt xung quanh nhưng họ không thể cứu tôi. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân tôi, tôi cần đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu. Tôi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn ủng hộ và yêu thương từ người hâm mộ nhưng nói thường dễ hơn là thay đổi”, anh tâm sự.

Nam ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần vì bị chê bai ngoại hình - Ảnh 3.

Thời điểm tham gia X Factor 2012, Christopher Maloney hứng chịu nhiều nhận xét chê bai, miệt thị ngoại hình khiến anh suy sụp tinh thần

CHỤP MÀN HÌNH

Trong quá khứ, Christopher Maloney từng nhắc đến việc bản thân buộc phải thay đổi ngoại hình sau khi nhận những bình luận chế giễu, chê bai lúc tham gia X Factor 2012 (Anh). Sao nam 7X từng chia sẻ trên This Morning hồi 2015: “X Factor rất tuyệt nhưng khi chương trình đang diễn ra, tôi đã bị chế giễu rất tệ thậm chí có người còn nói sẽ bắn tôi, giết tôi. Tôi bị gọi đầu khoai tây, bị chê xấu xí, mũi to. Những lời chê bai ấy ảnh hưởng đến tôi rất nhiều và đến vòng chung kết, tôi thực sự sụp đổ”. Giọng ca này chia sẻ cố vấn và các nhà sản xuất đã hỗ trợ rất tuyệt nhưng phản ứng tiêu cực từ đám đông khiến bản thân suy sụp tinh thần và phải nhập viện.

Christopher Maloney tâm sự anh đã cố gắng chặn những bình luận tiêu cực từ những kẻ bắt nạt qua mạng nhưng nó trở nên quá nhiều và ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của mình. Và rồi, nam ca sĩ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ như một lối thoát để không còn bị chê bai, chế giễu vẻ ngoài. Đây là điều mà Maloney chưa bao giờ nghĩ đến trước khi thi X Factor 2012. “Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ‘dao kéo’ trước đó. Tôi đã cố ngăn chặn những kẻ tấn công trực tuyến nhưng chúng khiến tôi rơi vào trạng thái tồi tệ nhất trong đời. Tôi ghét bản thân mình, ghét nhìn vào chính mình, ghét thấy mình trong gương”, nghệ sĩ này tâm sự. Giọng ca 7X nói thêm rằng chuỗi ngày căng thẳng đó khiến anh bị rụng tóc nghiêm trọng, vẻ ngoài bất ổn ấy lại khiến anh vấp phải nhiều bình luận tiêu cực hơn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.