Nadal bỏ cuộc ở tứ kết giải Paris Masters

04/11/2017 07:41 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đã khiến người hâm mộ của anh lo âu trước thềm giải ATP World Tour Finals khi đã rút lui khỏi trận tứ kết giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm vì chấn thương đầu gối.

Ở vòng tứ kết diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (4.11, giờ VN), nhiều khán giả đã ngỡ ngàng khi tay vợt này đã tuyên bố không thi đấu và nhường vé vào bán kết cho Filip Krajinovic (Serbia, hạng 77 thế giới). Đây là chấn thương đầu gối mà Nadal đã từng mắc phải và nó trở nên nặng hơn trong trận đấu tại vòng 3 trước tay vợt người Uruguay Pablo Cuevas (hạng 36 thế giới).

Trả lời trong buổi họp báo, Rafael Nadal buồn bã cho biết. “Thật buồn khi phải nói lời chia tay tại đây. Tuy nhiên chấn thương đầu gối lần này của tôi dường như tệ hơn những lần trước. Tôi không rõ có kịp trở lại tại London hay không?”

Del Potro thất vọng vì để vuột chiếc vé đến London AFP

Dù Nadal rút lui khỏi giải, nhưng Paris Masters vẫn sẽ tiếp tục hấp dẫn bởi cuộc chiến tranh giành suất cuối cùng tham dự giải ATP World Tour Finals đang rất căng thẳng. Lợi thế nhất trong cuộc chiến này chính là Juan Martin del Potro (Argentina, 13) khi anh chỉ cần có được chiến thắng trước John Isner (Mỹ, 9) là có được chiếc vé chính thức tham dự giải đấu giành cho 8 tay vợt mạnh cuối năm.

Tuy nhiên ở trận tứ kết này, Del Potro đã để thua đầy đáng tiếc với tỷ số 1-2 (4/6, 7/6, 4/6) trước tay vợt người Mỹ. Phát biểu sau trận thua đầy thất vọng này, Del Potro nói: “Tôi rất buồn vì gần như đã đủ điều kiện tham dự giải đấu cuối cùng trong năm. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi sau những giải đấu vừa qua và ván thứ ba dường như chân tôi rất nặng nề”.

Sock vẫn còn cơ hội đến với ATP World Tour Finals AFP

Với chiến thắng này, Isner đang tràn đầy cơ hội có được chiếc vé chính thức tham dự ATP World Tour Finals nếu đăng quang giải đấu này. Đối thủ ở bán kết của anh sẽ là Krajinovic. Trong khi đó, người đồng hương của Isner là Jack Sock (16) cũng vẫn có thể là người giành vé đến London nếu lên ngôi cao nhất tại giải đấu này.

Tại vòng tứ kết, Sock đã có được chiến thắng 2-1 (6/7, 6/2, 6/3) trước Fernando Verdasco (Tây Ban Nha). Đối thủ của anh ở bán kết sẽ là tay vợt của nước chủ nhà Julien Benneteau (hạng 83 thế giới), người bất ngờ đánh bại Marin Cilic (Croatia, 3) với tỷ số 2-0 (7/6, 7/5) ở vòng tứ kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.