Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Vụ ly dị khiến suy yếu Monaco

25/12/2014 07:35 GMT+7

Với sự đầu tư cực lớn của ông chủ người Nga Dmitry Rybolovlev, CLB Monaco đã lột xác thời gian qua với tham vọng trở thành thế lực lớn như Chelsea, Manchester City, Paris SG. Thế nhưng đầu mùa này mọi chuyện đã gần như tan vỡ...

Với sự đầu tư cực lớn của ông chủ người Nga Dmitry Rybolovlev, CLB Monaco đã lột xác thời gian qua với tham vọng trở thành thế lực lớn như Chelsea, Manchester City, Paris SG. Thế nhưng đầu mùa này mọi chuyện đã gần như tan vỡ... 

>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Hoa hậu phá hủy sự nghiệp của George Best
>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Bê bối tình ái với bạn vợ
>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: 'Gái gọi' làm hỏng tuyển Pháp

 Những mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Vụ ly dị khiến suy yếu Monaco 1
Người đẹp Elena Rybolovleva ly dị chồng đã làm cho Monaco điêu đứng - Ảnh: AFP

Rybolovlev chi tiền khá mạnh ngay khi mua lại 66% cổ phần Monaco vào tháng 12.2011. Đội bóng sa thải HLV Laurent Banide, thay bằng Marco Simone, và vươn từ chót bảng lên vị trí số 8. Ngay mùa kế tiếp, Monaco mời HLV nổi tiếng Claudio Ranieri và họ lập tức thăng hạng. Một CLB Pháp vừa thăng hạng mà chi đến 140 triệu bảng để mua sắm ngôi sao? Đấy là chuyện không thể tưởng tượng. James Rodriguez, Radamel Falcao, Ricardo Carvalho, Eric Abidal, Joao Moutinho đồng loạt xuất hiện và đội mới thăng hạng Monaco nghiễm nhiên trở thành "đại gia" ở Ligue 1. Ngay mùa đầu tiên trở lại đẳng cấp cao nhất của bóng đá Pháp, Monaco đã vươn đến vị trí á quân, có vé vào thẳng vòng bảng Champions League.

Vậy mà bây giờ, chẳng còn ai tin Monaco đủ sức tranh ngôi vô địch nữa. Thậm chí họ khó duy trì hy vọng được dự Champions League lần nữa. Ở thời điểm nghỉ đông của mùa bóng này, Monaco đã bị "top 3" (tức nhóm có vé dự Champions League) bỏ xa. Phần lớn nguyên nhân thuộc về Elena Rybolovleva - người vợ đang chờ hoàn tất hồ sơ ly dị với ông chủ tỉ phú của Monaco.

 Những mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Vụ ly dị khiến suy yếu Monaco 2

Khác hẳn những người đẹp từng làm chao đảo sân bóng mà chúng ta đã thấy, Elena Rybolovleva hầu như không có mối quan hệ nào với giới cầu thủ. Cũng không hề có scandal tình ái. Ở đây, mọi chuyện đơn giản chỉ là một cuộc ly dị sau 26 năm chung sống. Nhưng đây sẽ là vụ ly dị tốn kém nhất trong lịch sử và cũng chính là nguyên nhân khiến kế hoạch chinh phục bóng đá châu Âu của AS Monaco sụp đổ.

 

Trong một lần trả lời phỏng vấn hiếm hoi, Elena Rybolovleva nói rằng bà bị các thám tử theo dõi gần như 24/24 để tìm ra những kẽ hở có thể khiến bà bất lợi trong việc chia tài sản. Ngược lại, việc chính của Elena suốt nhiều năm gần đây cũng là theo dõi để ngăn cản ông chồng Dmitry Rybolovlev... tẩu tán tài sản. Tất nhiên, gọi là "việc của bà" chứ thật ra có hẳn một đội ngũ luật sư cứng cựa làm thay.

Lúc mua lại cổ phần ở Monaco và có kế hoạch đưa đội bóng này vào hàng ngũ "đại gia", Rybolovlev đã biết rõ ông sẽ ly dị và mất một phần tài sản. Nhưng ông không biết mình sẽ mất quá nhiều tiền. Bằng chứng? Chính Rybolovlev từ chối đề nghị chi 1 tỉ USD để dàn xếp mọi việc bên ngoài tòa án. Tháng 5 vừa qua, một tòa án ở Thụy Sĩ đã ra phán quyết về số tiền mà Rybolovlev phải trả cho Elena: 4,5 tỉ USD, tức hơn nửa tài sản hiện có (8,8 tỉ USD) của tỉ phú này. Một cuộc ly dị "vĩ đại" như thế dĩ nhiên còn phải mất nhiều thời gian trước khi chính thức khép lại. Nhưng trước mắt, làm sao ông chủ Monaco không choáng váng với số tiền lớn như thế? Làm sao ông không rút lại mọi kế hoạch "bơm tiền" vào Monaco?

Ngay trong mùa hè 2014, tức là "cửa sổ chuyển nhượng" đầu tiên kể từ khi tòa án Thụy Sĩ ra phán quyết, người ta đã thấy Monaco bán đổ bán tháo các siêu sao vừa mua năm ngoái. Đội á quân Ligue 1 chỉ tăng cường 3 cầu thủ, với chi phí tổng cộng 13 triệu euro. Ngược lại, hơn chục cầu thủ ra đi - gồm các ngôi sao như Falcao, Rodriguez, Abidal, Sergio Romero, Emmanuel Riviere, giúp Monaco thu về khoảng 100 triệu euro. Ngay cả các trường hợp không bán được, Monaco cũng thanh lý hợp đồng để tiết kiệm quỹ lương.

Giới hâm mộ giận dữ vây quanh trụ sở Monaco đòi trả lại tiền vé nguyên mùa mà họ đã mua, sau khi Falcao và Rodriguez ra đi. Các nhà tài trợ cũng tỏ rõ thái độ bất bình khi lỡ ký hợp đồng với đội bóng hào nhoáng mà ai cũng nghĩ là sẽ tiếp tục mua sắm hảo thủ để vươn lên tranh chấp ngôi cao trong làng bóng Pháp. Trên mặt báo, thi thoảng vẫn có bình luận cho rằng Monaco có thể đứng vững khi đã được UEFA chia tiền tham dự Champions League. Nhưng họ được chia bao nhiêu, và làm sao đủ sức trả lương cho Falcao, Rodriguez cùng hơn chục cầu thủ khác nếu Rybolovlev không tiếp tục "bơm tiền"? Dù không suy sụp, chắc chắn Monaco cũng phải trở về với một chỗ đứng trung bình ở Ligue 1. Mộng châu Âu đã thực sự tan vỡ!

Nguyễn Minh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.