Mưu sinh nơi phố hoa Nguyễn Trãi

10/09/2012 08:00 GMT+7

Đi qua đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), ít ai biết những bó hoa tươi tắn đủ kiểu dáng bày dọc vỉa hè lại được gói bởi những phụ nữ nông thôn chưa từng được tặng một bông hoa trong đời...

Các chị gồm khoảng 20 người, từ H.Mê Linh, vùng hoa lớn nhất Hà Nội vào nội thành bằng xe thồ, xe máy. Họ có mặt tại đây từ mờ sáng để bán buôn, bán lẻ từng bông hoặc gói hoa theo yêu cầu của khách.

Hoa ở phố Nguyễn Trãi giá mềm, một bó cả trăm bông hồng gói buộc cầu kỳ giá chỉ 40.000-50.000 đồng nên khách lúc nào cũng đông.

Người bán lâu nhất 15 năm, người 10 năm, người mới vài tháng, nhưng ở đây ai cũng là chị em. Họ bảo vệ nhau khi bị côn đồ bắt nạt, hoặc phân công bán giúp nhau cả một xe hoa cho ai đó một hôm kém duyên may.

Một mình vượt hàng chục cây số từ 2-3 giờ sáng với lỉnh kỉnh hoa lá, thùng xốp, lạt tre... khi về nhà với chồng con đã là 9-10 giờ tối.

Các chị đã bán hoa hồng, hoa cúc hàng chục năm nhưng gói hoa theo kiểu dáng thì mới cách đây 2-3 năm.

Theo một chị nói lại thì bắt đầu từ yêu cầu của một nam sinh viên Cao đẳng Giao thông ở phố Triều Khúc. “Cả đời chưa được nhận một bông hoa, thấy người ta gói, mình làm thử rồi quen tay thôi”, một chị bán hoa tên Vân cười lớn khi có người khen bó hoa hình trái tim chị đang làm.

Hoa bó theo kiểu dáng được chị em học nhau làm và bày bán suốt dãy phố Nguyễn Trãi. Những bó hoa tạo hình như một bông hoa, hình trái tim, hình chiếc lá… kiểu mẫu khá phong phú nhưng không lòe loẹt giấy bóng kính hay phụ kiện như của các shop. Vì thế, hoa ở đây được nhiều người mua, ngay cả trong giờ cao điểm vì đẹp mà giá rất phải chăng.

Nhưng cũng ít ai biết công việc của những người đàn bà tần tảo ấy chưa một ngày suôn sẻ, khi các lực lượng duy trì trật tự đường hè đi tuần mỗi ngày đến vài chục lượt. Các chị phải cất xe, đồ đạc ở một chỗ, hoa cũng chỉ dám bày ít một và luôn sẵn sàng “chạy” khi nghe ai đó nói có công an.

Có chứng kiến cảnh “chạy công an” của các chị mới thấy hết cái cơ cực của việc mưu sinh trên đường phố, đồng nghĩa với việc vi phạm trật tự vỉa hè, lòng đường.

Hà Nội đang mùa thu, là dịp buôn bán tốt của những “nghệ nhân hoa” đường Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, chính những ngày này họ phải chạy nhiều nhất vì các đợt truy quét trật tự đường hè.

Có mặt ở đây cùng các chị, chúng tôi mới thấu hiểu cảm giác của những người mà toàn bộ tiền chi tiêu, ăn học cho con cái, gia đình đều nằm trong những bông hoa trên vỉa hè kia. Chị Vũ Thị Thu (38 tuổi, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh) bùi ngùi kể lại: đầu tháng 7 vừa rồi, không chạy kịp, cả xe hoa hàng trăm bông của chị bị các bác dân phòng quăng hết lên ô tô tải, thế là vốn lãi mất trắng.

Chính vì thế, mỗi khi xe công an đến, các chị lại ôm hoa chạy tán loạn vào ngõ, nhiều khi để khách đứng lại một mình. Người mua tử tế thường đợi công an đi qua thì trả tiền, nhưng kẻ cơ hội thì đã mang hoa đi mất. Những bó hoa chạy được thì cũng nát, hoặc rơi vãi gần hết.

Mùa đông sắp tới, những “nghệ nhân hoa” phố Nguyễn Trãi lại lo sương muối, hoa xấu, mất mùa.

Hành trình mang cái đẹp tới cho mọi người cũng gian nan hơn gấp bội. Các chị tâm sự, biết mình bán hàng vỉa hè là nguy hiểm, là trái luật, nhưng với những người nông dân hoàn toàn tay trắng như các chị, ngoài vỉa hè, thật khó tìm một chỗ tốt hơn để mưu sinh…

Nguyễn Thúy Hằng

>> Làng hoa thiếu sức sống
>> Tết sớm ở làng hoa truyền thống
>> Làng hoa kẻ khóc người cười
>> Nhộn nhịp những làng hoa
>> Nhọc lắm làng hoa!
>> Làng hoa tỉ phú
>> Lẵng hoa tình yêu đầu mùa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.