Muôn kiểu xem World Cup của sinh viên ở ký túc xá

22/11/2022 09:45 GMT+7

Hòa chung với không khí sôi động của mùa World Cup 2022 , nhiều sinh viên ở ký túc xá cháy hết mình với các trận cầu nảy lửa của môn thể thao vua.

Sinh viên háo hức chờ đợi các trận đấu trong vòng chung kết World Cup 2022

THẢO PHƯƠNG

Vừa chạy deadline vừa xem World Cup

Những ngày này, tại ký túc xá (KTX) ĐHQG TP.HCM, trước mỗi trận đấu, rất nhiều sinh viên háo hức tập trung tại một quán ăn vặt trong khuôn viên KTX để chờ đợi cổ vũ cho đội bóng mà họ yêu thích.

Sinh viên ở KTX tập trung tại một điểm có tivi hiếm hoi để xem World Cup

THẢO PHƯƠNG

Nhiều sinh viên vừa cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu thích nhưng cũng không quên hoàn thành bài tập được giao.

Trần Sĩ Đan, sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, đang vừa xem đá bóng vừa cắm mặt vào màn hình laptop để chạy deadline: “Mình rất đam mê bóng đá và đội bóng mình thần tượng là Bồ Đào Nha nên kỳ World Cup nào mình cũng xem. Do đó, dù có deadline nhưng mình vẫn vừa làm vừa xem”, Đan nói.

Một số sinh viên vừa xem World Cup, vừa chạy deadline

Thảo phương

Mặc dù đang có nhiều bài tập, nhưng Phạm Văn Cương, sinh viên năm 2, ngành Điện tử viễn thông, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cũng cố gắng sắp xếp thời gian để vừa xem World Cup và vừa chạy deadline để không bị sa sút việc học: “Mình đã chờ đợi những ngày này từ mấy tháng trước, tuy nhiên, dù thích xem World Cup nhưng mình vẫn không bỏ bê việc học”.

Cương cũng cho biết, vì sáng mai phải đi học sớm nên cậu sinh viên này chọn uống cà phê để giữ tinh thần tỉnh táo trong giờ học.

Để không phải “mất ăn mất ngủ” vì World Cup, nhiều bạn sinh viên chỉ chọn xem những trận đấu của đội bóng mà họ yêu thích. “Vì đang trong giai đoạn ôn thi nên mình cũng hạn chế xem, chỉ khi các trận bóng của Argentina,Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Bỉ, Anh thì mình mới xem. Vì những đội này khá mạnh, đá hay và đẹp, còn những đội bóng khác mình hầu như không xem, chủ yếu chỉ cập nhật lại kết quả”, Trần Hoài Nam, sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chia sẻ.

Ở ký túc xá, xem World Cup không cần tivi

Nhiều sinh viên ở KTX không cần có tivi nhưng vẫn xem được World Cup. Phạm Văn Cương và Nguyễn Thiện Văn cùng là sinh viên năm 2, ngành Điện tử viễn thông, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, đang ở chung phòng tại KTX khu B. Vì ở KTX không có tivi nên 2 nam sinh này đành phải xem World Cup qua màn hình laptop.

Nhiều sinh viên ở KTX xem World Cup không cần tivi

NVCC

Mặc dù vậy, các bạn trẻ vẫn cháy hết mình với mùa World Cup, Thiện Văn cho biết: “Ở KTX không có tivi nên mình xem World Cup không được thoải mái như ở nhà. Tuy nhiên, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này 4 năm mới có một lần, do vậy mình không muốn bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào”.

Ở KTX không có điều kiện để được xem bóng đá thoải mái như ở nhà, nhưng với nhiều bạn trẻ, đó lại là một điều thú vị.

Nguyễn Văn Huy, sinh viên năm 2 ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết xem World Cup ở KTX có không khí hơn ở nhà: “Đây là lần đầu tiên mình xem World Cup với nhiều người như vậy. Ở nhà mình chỉ xem cùng với bố thôi, nhưng ở KTX được hòa chung không khí với rất nhiều bạn sinh viên khác. Mặc dù không có tivi thuận tiện như ở nhà nhưng tụi mình hay ngồi xem và cùng phân tích về các trận đấu cũng rất thú vị”.

Văn Huy với bạn cùng phòng cùng nhau xem World Cup và bình luận về các trận đấu

NVCC

Không chỉ các bạn nam mà những “bóng hồng” cũng rất đam mê bóng đá.

Các "bóng hồng" cũng quan tâm tới World Cup

Thảo phương

Đang xem World Cup cùng với bạn cùng phòng, Nguyễn Thị Hiền Ngân, sinh viên năm cuối khoa Xã hội học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Mình không biết nhiều về các đội bóng, chỉ xem theo phong trào cho có không khí World Cup, nhưng khi xem đá banh cùng nhau, mọi người cùng hồi hộp, cùng hò hét mỗi khi có bàn thắng, vui lắm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.