TNO

Mừng sinh nhật lần thứ 25 nhân dịp tròn… 100 tuổi

01/03/2016 15:28 GMT+7

(Tin Nóng) Dù chỉ mới mừng sinh nhật lần thứ 25 nhưng trông Luella Duncan (cư dân Missouri, Mỹ) không còn trẻ lắm: Bà đã 100 tuổi, chẳng qua vì sinh trúng cái ngày mà mãi 4 năm mới được mừng sinh nhật một lần: 29.2.

(Tin Nóng) Dù chỉ mới mừng sinh nhật lần thứ 25 nhưng trông Luella Duncan (cư dân Missouri, Mỹ) không còn trẻ lắm: Bà đã 100 tuổi, chẳng qua vì sinh trúng cái ngày mà mãi 4 năm mới được mừng sinh nhật một lần: 29.2.

Chỉ ít người có cái may mắn tổ chức sinh nhật 100 tuổi - Ảnh minh họa: Shutterstock

Trong lần sinh nhật thứ 25 vào hôm qua 29.2, cụ Duncan có một lời khuyên cho tất cả mọi người: hãy trao ban thêm tình yêu thương cho gia đình và bạn bè.

Còn với những bậc cha mẹ có con sinh trúng “ngày đặc biệt” 29.2, cụ Duncan có một lời khuyên khác rút ra từ “kinh nghiệm xương máu”: hãy tổ chức sinh nhật hàng năm cho con. Ấy là vì theo cụ, trẻ con rất thích ngày sinh nhật, thấy nó rất quan trọng mà 4 năm mới được tổ chức một lần thì cảm thấy rất thiệt thòi. Cụ khuyên rằng cứ chọn ngày cuối cùng của tháng 2 mà làm sinh nhật cho con hàng năm.

Cũng chính vì quá “thèm khát” ngày sinh nhật lâu đến mà vào năm 12 tuổi, tức lần sinh nhật thứ 3, Duncan lên trường mời tất cả bạn bè đến nhà dự tiệc sinh nhật, trong khi gia đình bà thời đó không có kế hoạch đãi sinh nhật hoành tráng đến như vậy.

Sau giờ học, Duncan chạy vội về nhà để báo với mẹ “hung tin”. Tội nghiệp bà mẹ bị rơi vào hoàn cảnh vô cùng bối rối vì chẳng có gì đãi khách mà khách thì đến kha khá đông. Thế là bà liên tay làm bắp nổ, món duy nhất trong “bữa tiệc” hôm đó. Nhưng Duncan bảo với hãng tin AP đó là sinh nhật mà bà nhớ nhất, bởi mẹ bà có thể kết bắp nổ thành những quả cầu tròn rất đặc biệt, trong khi hầu hết các bà mẹ thời đó không thể làm được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.