Mùng 1 Tết Tân Sửu 2021: Thức 4 giờ sáng để nhận được tiền lì xì

Tấn Đạt
Tấn Đạt
12/02/2021 17:07 GMT+7

Thức 4 giờ sáng để đi nhận tiền lì xì, không dám lấy 'lộc' của cô chú vì biết họ khó khăn bởi dịch Covid-19 … Đó là những câu chuyện vui, buồn của người trẻ trong ngày mùng 1 Tết Tân Sửu 2021.

Có tên đẹp nên nhiều người"đặt hàng" xông đất

Đến hẹn lại lên, Võ Hoài Lâm, 20 tuổi, quê Bến Tre, sinh viên (SV) Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, TP.HCM, háo hức đến cảnh tượng nhận tiền lì xì của ông bà, cô chú.

Nhắc đến chuyện lì xì vào sáng hôm nay, anh chàng 20 tuổi này phải cười phì và chia sẻ: “Hằng năm nhà em sẽ tụ tập vào 29 âm lịch để làm mâm cơm cúng ông bà. Nhưng phải qua mùng 1 tết mới được nhận tiền lì xì. Sau mỗi lần cúng xong thì bà ngoại hay dặn dò mấy anh em “ai đến sớm sẽ được nhận lì xì nhiều”. Thế là năm nào em cũng đặt báo thức vào 4 giờ sáng để đi vào trước nhất”. 

Cũng thức từ sáng sớm để nhận tiền lì xì, Nguyễn Tấn Tài, 20 tuổi, cùng quê với Hoài Lâm hiện là sinh viên năm 2 Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng TP.HCM, chia sẻ năm nào cũng vậy Tài phải “chạy show” đến hết nhà này đến nhà khác, do đó phải thức dậy từ sáng sớm mới kịp thời gian.

Tấn Tài chia sẻ: “Mình may mắn có cái tên khá đẹp nên trước mùng được nhiều người “đặt hàng” để xông đất đầu năm.  Quy định chung của họ là phải đến nhà càng sớm mới nhận được lì xì nhiều. Do đó, vào mùng 1 tết mình phải dậy tầm 4 đến 5 giờ để chuẩn bị cho tươm tất. Vẫn nhớ nhất là cảnh tối đón giao thừa tới khuya, sáng lại phải bật dậy sớm nên rất là mệt  nhưng cũng phải cố tươi tắn, chứ đầu năm cái mặt buồn hiu là kỳ lắm”.

Tấn Tài còn kể: “Do mình đã chia thời gian từng nhà cho khỏi bị trễ nên đi đến đâu cũng phải tranh thủ về sớm. Có khi đến nhà cô lỡ nói chuyện đúng đề tài là qua nhà kế tiếp bị trách 'sao đến muộn vậy con'".

Nhiều người trẻ đến nhà ông bà sớm để thắp nhang cho tổ tiên và nhận tiền lì xì

Ảnh: Hoài Lâm cung cấp

“Thấy mọi người có sức khỏe là mừng rồi”

 Nguyễn Thị Thùy Trang, 22 tuổi, trú ngụ tại xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, đã nói với chúng tôi , như vậy vào ngày 12.2.

Thùy Trang cho hay năm nay bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mấy cô chú của Trang mua bán hoa kiểng khá bấp bênh. Do đó, bản thân Trang rất ngại khi nhận tiền lì xì từ mọi người. 

Thùy Trang tâm sự: “Mình cũng không đặt nặng vấn đề về chuyện tiền lì xì có hay không, thấy mọi người có sức khỏe là mình mừng rồi. Tết là dịp để mọi người tạm gác lại những công việc, những bộn bề lo toan trong cuộc sống, để ba mẹ và các cô chú sau một năm đầy khó khăn vì dịch bệnh có dịp đoàn tụ, sum họp, quây quần bên ông bà và cùng nhau đón chào những điều may mắn của năm mới. Đó chính là những điều mình mong muốn nhất”.

Nhiều người trẻ tâm tư chỉ muốn sum hợp gia đình sau một năm đầy khó khăn vì dịch Covid-19

Ảnh: Ngọc Diệu cung cấp

Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, 21 tuổi, SV Trường ĐH Kinh Tế, TP.HCMcho biết:“Mùng 1 tết mình chỉ mong có bữa cơm của đại gia đình quay quần bên nhau. Đó cũng là lúc mà mỗi người có thể cởi mở, chia sẻ cùng nhau mọi vấn đề trong cuộc sống, ông bà nhắc nhở con cháu về những giá trị văn hoá tốt đẹp của gia đình, dòng họ, cũng như không quên trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp về một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý”, Ngọc Thanh chia sẻ.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.