Mục tiêu chuyển nhượng của M.U ghi bàn đánh bại Liverpool

28/07/2022 06:23 GMT+7

Rạng sáng 28.7, Liverpool đã phải đón nhận thất bại 0-1 trước CLB RB Salzburg, trong đó cầu thủ ghi bàn duy nhất trận đấu là Benjamin Sesko, người đang được M.U theo đuổi lâu nay.

Bước vào trận đấu giao hữu trên nước Áo, HLV Jurgen Klopp chủ động tung ra sân đội hình nhiều cầu thủ trẻ nhằm dưỡng sức cho các trụ cột khi chỉ 3 ngày nữa là trận tranh Siêu cúp Anh diễn ra. Tuy nhiên, Liverpool vẫn gây được sự chú ý với sự có mặt của hai tân binh Darwin Nunez và Fabio Carvalho.

Benjamin Sesko ghi bàn đánh bại Liverpool

AFP

Thế trận của trận đấu hoàn toàn nghiêng về “Lữ đoàn đỏ” và đoàn quân HLV Jurgen Klopp liên tiếp tạo ra được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đội bóng nước Áo. Về phía Salzburg, họ chủ động chơi phòng ngự và chờ đợi những cơ hội phản công. Chiến thuật này của HLV Jaissle đã phát huy tác dụng khi phút thứ 31, bắt nguồn từ một pha phản công nhanh, Benjamin Sesko đã có pha đệm bóng đánh bại thủ thành Adrian mở tỷ số trận đấu.

Sau khi bị thủng lưới, Liverpool lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đến phút 60, lần lượt những Mohamed Salah, Luis Diaz, Thiago Alcantara… được tung vào sân với mong muốn lật ngược thế trận. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng trong một ngày “kém duyên”, những ngôi sao Liverpool vẫn không thể một lần xuyên thủng mành lưới của RB Salzburg và đành ngậm ngùi chấp nhận kết quả thua cuộc.

Trong trận đấu này, tiền đạo Benjamin Sesko là người thi đấu nổi bật nhất, không chỉ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, anh còn tạo ra không ít khó khăn cho thủ thành Adrian. Cầu thủ 19 tuổi hiện đang được rất nhiều CLB quan tâm trên thị trường chuyển nhượng trong đó có cả M.U, Newcastle, Dortmund và Bayern Munich.

Với chiều cao 1m94 cùng với xuất thân của mình, Sesko thường xuyên được so sánh với bản hợp đồng “bom tấn” của Man City trong mùa hè này là Erling Haaland. Theo tiết lộ của bản thân cầu thủ này trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2021, đồng đội của Sesko cho rằng anh còn xuất sắc hơn cả Haaland: “Những so sánh như vậy đã thúc đẩy và tiếp thêm năng lượng cho tôi cố gắng phấn đấu hoàn thiện bản thân mình. Các đồng đội ở CLB nói với tôi rằng tôi và Haaland rất giống nhau, đặc biệt là về tốc độ. Thậm chí, họ còn nói rằng tôi giỏi hơn anh ấy!”

Trong khi đó, Liverpool sau trận giao hữu cuối này sẽ gặp Man City lúc 23 giờ ngày 30.7 tranh Siêu cúp Anh chuẩn bị cho mùa giải mới Ngoại hạng Anh khai mạc ngày 6.8 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.