Mùa xuân phía trước

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
16/01/2023 06:31 GMT+7

Tết tới, với nhiều công nhân (CN) lao động lại là nỗi lo, nhất là đối với những người có công việc trong ba năm qua liên tục bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19, biến động kinh tế.

Nhiều lao động chia sẻ rằng họ rất e dè trước những khoản chi khi xuân về, nào là mua sắm cho gia đình, nào là tiền lì xì, gửi ba mẹ dưới quê… Thậm chí, có nhiều CN mới chỉ nhìn thấy giá vé xe, vé tàu đã thôi ngay ý định về quê ăn tết dịp này. Thực tế, không ít gia đình đã nhiều năm liền không được sum họp vì những nỗi lo kinh tế đó.

Vì vậy, các hoạt động chăm lo tết của các cơ quan nhà nước và của cộng đồng, đặc biệt là tổ chức những chuyến xe, chuyến tàu chở CN về quê miễn phí, lại mang nhiều ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi nó không chỉ cho thấy được trách nhiệm sẻ chia, giúp vơi đi nhọc nhằn của người lao động, mà còn thể hiện những giá trị trong căn tính của dân tộc: người có giúp người khó, tương trợ nhau trong mọi thời điểm khó khăn.

Mới đây, ngày 14.1, tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM, chuyến xe đầu tiên trong kế hoạch “Tấm vé nghĩa tình” của Công đoàn TP.HCM đã chính thức lăn bánh. Có 500 vé xe miễn phí đã được trao cho CN quê ở Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam nhiều năm không có điều kiện về quê đón tết. Các đơn vị tài trợ cũng lì xì cho CN với tổng trị giá 150 triệu đồng. Trước giờ xuất phát, có nhiều gia đình CN đã không giấu được nỗi xúc động, vì trước mắt họ là quê nhà, mái nhà thân yêu, là niềm vui của sự sum họp, quây quần với gia đình ngày tết.

Tại TP.HCM, dự kiến có khoảng 30.000 - 35.000 công đoàn viên, người lao động khó khăn được hỗ trợ vé xe, vé tàu về quê dịp tết này. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng tổ chức những chuyến xe riêng để đưa rước CN về quê cũng như quay trở lại làm việc sau tết.

Nỗ lực chăm lo dịp Tết Nguyên đán của cơ quan chức năng dành cho người dân của mình chưa bao giờ là thừa, nhưng rồi sẽ cần những chính sách vĩ mô hơn - một mức lương đủ sống, một khoản tích lũy, một hệ thống an sinh đủ mạnh mẽ... để không bỏ ai lại phía sau. Để không người khó khăn nào sợ tết, để mùa xuân luôn phía trước, với những niềm hy vọng mới…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.