Mùa xuân của những em thơ đáng thương ở TP.HCM: Đong đầy nước mắt, nụ cười

Nhiều nụ cười rạng rỡ, nhiều giọt nước mắt xúc động đã lăn dài trên hành trình mang ‘Xuân ấm áp - Tết bình an’ đến với những em thơ kém may mắn tại TP.HCM. Mùa xuân này vì thế bỗng trở nên rực rỡ…

Chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” đến với Bệnh viện Nhi đồng 2 chiều 13.1, trao hơn 100 phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: ĐỘC LẬP

Các bậc phụ huynh, em nhỏ vừa mừng vừa xúc động vì bất ngờ nhận được những phần quà tết ý nghĩa

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhiều em nhỏ điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi đồng 2 có thể phải ăn tết tại bệnh viện. Món quà gửi đến các em nhằm bù đắp phần nào những thiệt thòi, thiếu thốn mà các em phải chịu

ẢNH: ĐỘC LẬP

Bắt đầu hành trình từ ngày 13.1, chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” đã trao hơn 350 phần quà đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Phần quà dành tặng cho các em nhưng người vui nhất, hạnh phúc nhất là các bậc phụ huynh

ẢNH: ĐỘC LẬP

Một trường hợp em nhỏ bị mẹ bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 khi vừa mới chào đời cũng nhận được quà từ chương trình. Chính các y bác sĩ, điều dưỡng là người nhận thay món quà năm mới đặc biệt dành cho thiên thần nhỏ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Các phụ huynh, em nhỏ nhận quà tết từ chương trình tại Viện Tim TP.HCM sáng 14.1

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chị Lê Thị Trinh (24 tuổi, ngụ Bình Dương) xúc động khi nhận quà từ BTC. Chị Trinh tâm sự những phần quà này đã tiếp thêm cho chị sức mạnh để tiếp tục hành trình tìm lại cuộc sống bình thường cho con gái bị bệnh tim vừa mới phẫu thuật. Chị sẽ để dành nó cho thiên thần nhỏ của mình như một niềm hy vọng về sự hồi phục của con trong thời gian tới

ẢNH: ĐỘC LẬP

Em Chí Tiến (3 tuổi) hào hứng cầm quà trên tay

ẢNH: ĐỘC LẬP

Những em nhỏ mồ côi ở TP.HCM nhận quà từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” sáng 15.1

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Trải nghiệm khách hàng và marketing FPT Retail trao quà cho các em nhỏ mồ côi

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhận quà và bao lì xì đỏ ngay thời điểm cháu nội Nguyễn Trần Chí Tiến (3 tuổi) vừa phẫu thuật tim thành công tại Viện Tim TP.HCM, sức khỏe tiến triển tốt, bà Phạm Thị Oanh (61 tuổi, quê Quảng Ngãi) không giấu được niềm vui. Suốt gần 2 năm qua, bà vẫn ở quê làm hồ, chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho cháu.

“Nếu không có những phần quà, những tình yêu thương và sự giúp đỡ của cộng đồng như vậy, thì cháu tôi sẽ không có ngày hôm nay. Món quà này như một sự may mắn cho tôi và cháu trai, hy vọng năm mới cháu tôi khỏe mạnh, bình thường trở lại. Chỉ cần có như vậy thôi”, bà bày tỏ.

Dẫn con gái Trương Thị Ngọc Tiên (5 tuổi) đến nhận quà, chị Nguyễn Thị Hòa Hân (40 tuổi, Q.8) thấy ấm lòng vì bé nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng và xã hội. Chồng mất trong đợt dịch Covid-19 vừa qua là cú sốc quá lớn mà đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai với chị và 2 con gái bé bỏng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Em Bùi Khả Hân (9 tuổi, Q.8) rụt rè nhận những món quà từ chương trình. Không có cha, mất mẹ từ sớm, bà ngoại cũng mất vì Covid-19, hiện Hân sống cùng với ông nội

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bệnh viện Nhi đồng 1 chiều 17.1, hơn 100 em nhỏ và gia đình nhận quà tết từ chương trình

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Món quà được trao vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 có ý nghĩa rất lớn đối với các em nhỏ, các phụ huynh đồng hành cùng các em

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều người rưng rưng vì những câu chuyện xúc động được chia sẻ tại chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bà nội của em Mạch Tuyết Nhi (14 tuổi, Q.8) bế em gái Nhi, Mạch Tuyết Như (2 tuổi). Bà liên tục dõi mắt lên sân khấu chờ Tuyết Nhi nhận quà. Đợt dịch vừa qua, mẹ của 2 em mất vì dịch Covid-19

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cùng con gái nhỏ Trần Tuyết Mỹ (4 tuổi) đến Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.8 nhận quà tết từ chương trình, chị Trần Thị Kim Em (36 tuổi) lại không giấu được những giọt nước mắt. Chồng mất vì Covid-19 ngày 10.8, những ngày đầu chị suy sụp tưởng chừng như gục ngã, nhưng lại không dám báo cho con gái. Mỗi lần nghe con nói: “Mẹ ơi! Ba đâu rồi, con nhớ ba lắm”, chị chỉ dám ngồi một góc để khóc thầm. Vì con, chị gượng dậy, tiếp tục làm giúp việc để có tiền nuôi 2 con nhỏ.

Nhiều hoàn cảnh em nhỏ phải mồ côi cha mẹ, người thân trong đợt dịch Covid-19 vừa qua được Báo Thanh Niên hỗ trợ trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, nay lại tiếp tục được nhận quà từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với nhiều em nhỏ và phụ huynh, món quà có ý nghĩa lớn không chỉ về vật chất mà còn là tinh thần

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

“Chính những món quà như vậy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh rất nhiều để nuôi các con. Nhất là khi nó được trao vào lúc này, những ngày cận kề năm mới. Đây là cái tết đầu vắng anh, mình có buồn, nhưng nhờ sự quan tâm và tình yêu thương của cộng đồng mà mình và các con thấy ấm lòng hơn phần nào”, chị Mỹ rưng rưng.

Chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” do Báo Thanh Niên phối hợp với FPT Shop thực hiện bắt đầu hành trình từ ngày 13.1.2022 đã lần lượt trao tổng cộng hơn 350 phần quà đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.