Mùa thi: Học sinh gồng gánh đề cương ôn tập, đề thi thử, đề mẫu

21/12/2022 08:45 GMT+7

Trong tác phẩm Những tâm hồn cao thượng của nhà văn người Ý Edmondo De Amicis, có một câu từ bức thư người cha gửi con trai để động viên con: 'Sách vở của con là vũ khí, lớp học của con là chiến trường'.

Cũng theo bức thư, người cha viết: “Hãy coi sự ngu dốt là thù địch. Bố tin rằng con luôn luôn cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận gian khổ ấy".

Lời động viên này gây ấn tượng mạnh cho người đọc, và thỉnh thoảng còn được lấy làm đề thi cho học sinh trong môn ngữ văn. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, ý nghĩa động viên trong câu nói ấy có còn phù hợp?

Khi bài vở là "kẻ thù"

Giáo dục hiện đại đang hướng đến xây dựng môi trường thân thiện, khơi gợi hứng thú của học sinh. Như vậy, sách vở, lớp học không còn như "vũ khí, chiến trường" mà phải được thay thế bằng niềm vui, là sân chơi, nơi kích thích tính sáng tạo, và hướng thiện.

Mong đợi là thế, tuy nhiên, trên thực tế, đa phần học sinh, khi đến mùa thi đều căng thẳng, mệt mỏi không khác gì như trên "chiến trường", với việc mang vác, gồng gánh không biết bao nhiêu là “vũ khí”, chính là vô số đề cương ôn tập, đề thi thử, đề mẫu… Chương trình cũ cũng thế, mà chương trình mới cũng vậy.

Thậm chí, trong chương trình mới, việc thi cử có khi còn nặng nề, khó khăn hơn vì nội dung học có đổi mới, tuy nhiên hình thức thi vẫn như cũ.

Trong chương trình mới, nội dung học có đổi mới nhưng hình thức thi vẫn như cũ

đ.n.t

Trong năm học, các em có thể đạt điểm kiểm tra thường xuyên thông qua việc hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân với các bài thuyết trình, sản phẩm ứng dụng... nhưng kiểm tra cuối kỳ, hình thức thi vẫn không khác gì.

Như vậy, để thi đạt kết quả như mong đợi, các em vẫn phải “gạo” bài, giải đề… Với lịch thi dày đặc, có khi 2 đến 3 môn trong một buổi, sự quá tải khiến nhiều em cảm thấy kiến thức, bài vở mới là "kẻ thù", chứ chẳng phải là sự ngu dốt như trong bức thư ở trên.

Sự ám ảnh của thi cử

Đến mùa kiểm tra, mùa thi thì những video hài hước, châm biếm việc học tập, thi cử trên các diễn đàn, mạng xã hội lại xuất hiện và lan truyền. Nào là những con tàu giám thị, đề thi bắn chìm thí sinh; rồi thì ước mơ các môn học đều biến mất… Xem thì vui đấy, nhưng cảm nhận sâu bên trong đó là sự ám ảnh của thi cử, là ước mơ của các thế hệ học trò không còn bị đè nén đến ngạt thở vào những mùa kiểm tra, mùa thi.

Khi nội dung học vẫn còn nặng nề, kể cả chương trình mới, hình thức thi cử, kiểm tra định kỳ vẫn như cũ, lịch kiểm tra vẫn còn dồn dập, tập trung thì nỗi ám ảnh mang tên mùa thi vẫn như cũ, câu chuyện kinh dị dài tập với thành tích, điểm số vẫn còn tiếp diễn. Học trò vẫn phải đến lớp học với tâm thế như đến chiến trường, chứ không phải đến với nơi các em có thể tìm thấy niềm vui, sự khích lệ và phát triển bản thân, như chúng ta vẫn đang nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.