Mùa hè xanh đặc biệt của chàng trai 9X sau 7 năm ra trường

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
19/08/2021 16:08 GMT+7

Sau 7 năm ra trường, Trần Đình Huy (28 tuổi) mới có được một mùa hè xanh đáng nhớ khi tham gia đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 của Q.Tân Bình, TP.HCM.

Khi còn là sinh viên Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Đình Huy chỉ tập trung học tập, đến lúc ra trường hồi năm 2014 thì lại bận rộn với công việc làm điều hành tour tại công ty Saigontourist, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM. Do đó, anh chưa có điều kiện tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh.
“Tính chất công việc của tôi khá là bận nên những mùa hè trước mình đều phải đi làm. Với mùa hè năm nay thì đây đúng là một mùa hè đầy ý nghĩa nhất từ trước đến giờ vì tôi được làm tình nguyện, tham gia công tác chống dịch Covid-19”, Huy chia sẻ.
Anh là thành viên trong đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 của Q.Tân Bình từ đầu tháng 6 đến nay. “Nhiệm vụ của tôi khá đa dạng, từ hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng, các khu phong tỏa, điều phối nhập liệu, hỗ trợ điều phối điểm tiêm vắc xin Covid-19 cho đến lấy cơm từ các bếp từ thiện, sắp xếp quà cho chợ nghĩa tình”, anh Huy chia sẻ.

Đình Huy cạo trọc đầu để tham gia chống dịch Covid-19

NVCC

Đình Huy trong lúc hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

NVCC

Theo anh Huy, mỗi nhiệm vụ đều có khó khăn riêng, anh còn đối mặt sự phản ứng gay gắt của một số người tại điểm tiêm chủng vì không có loại vắc xin mà họ mong muốn.
Vất vả, khó khăn là thế nhưng anh Huy cùng đồng đội vẫn cảm thấy được an ủi và lấy lại tinh thần khi tự ý thức được ý nghĩa của việc mình đang làm cũng như nhận được những hành động đẹp từ người dân.
“Có lần, ở điểm lấy mẫu khu phong tỏa, có một cô sau khi test xong, đứng dậy cúi đầu chào nhóm chúng tôi rồi nói "cảm ơn và chúc mấy đứa con bình an". Hay như hôm nọ ở điểm tiêm vắc xin, có bà cụ cứ đòi bắt tay cảm ơn nhưng tôi từ chối vì để giữ an toàn cho bà. Những hành động đẹp như vậy khiến tôi và đồng đội rất cảm động, là nguồn động lực khiến chúng tôi quyết tâm tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ, dù cho có rất nhiều nguy hiểm”, anh Huy chia sẻ.

Với Đình Huy đây là mùa hè xanh ý nghĩa và đáng nhớ nhất

NVCC

Trước khi tham gia đội hình tình nguyện, anh Huy đã cạo trọc đầu để tiện cho công việc hỗ trợ vì phải mặc đồ bảo hộ suốt cả ngày. Anh cho biết nếu trước đây thì sẽ rất đắn đo vì tính chất công việc cần đến ngoại hình nhưng khi nghĩ đến việc còn rất nhiều người gặp khó khăn đang cần mình nên anh đã dứt khoát ”xuống tóc”.
Anh xem đây là mùa hè xanh đầu tiên và ý nghĩa nhất trong cuộc đời vì nó giúp anh sống lại những ngày tháng còn là sinh viên đầy nhiệt huyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.