Mùa hè, mùa nặng lòng với thi cử

Mùa hè, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác nôn nao chờ đợi - đợi đề thi, chờ đáp án và mong ngóng điểm... Nhiều thứ để phải lo lắng vì cả hai đứa con sắp vượt qua hai cửa ải quan trọng: tuyển sinh 10 và đại học.


Kỳ thi chuyển cấp đã qua nhưng nỗi lo vẫn còn đó - điểm chuẩn vẫn còn đâu đó rất xa, mặc cho biết bao dự đoán bình luận, những con số ấy vẫn là nỗi canh cánh không chỉ là của những đứa trẻ mà cả những người từ lâu bỏ quên con chữ, cũng phải thấp thỏm lo âu.
Sao vậy? Học là quyền lợi của mọi người, với con số trên 22.000 học sinh không có trường để vào thì trách nhiệm thuộc về ai? Về những đứa trẻ do nhầm lẫn hay áp lực tâm lý trong lúc thi? Về những phụ huynh vì nhiều lý do mà ít quan tâm đến việc học của con hay vì trường lớp cung không đủ cầu?... Dù bất cứ lý do gì chăng nữa thì chúng ta luôn cần và rất cần sự lắng nghe, quan tâm và giải quyết câu hỏi ấy từ những người có thẩm quyền để việc nối tiếp con đường học của các em không trở thành áp lực hay nỗi ám ảnh của phụ huynh.
Kỳ thi THPT quốc gia cũng đã khép lại với nhiều ý kiến trái chiều. Kết quả dù thế nào thì vẫn sẽ có biết bao buồn vui quyết định không nhỏ đến tương lai của rất nhiều người. Vào hay không vào đại học? Rồi học phí đại học. Sau bao năm miệt mài trên giảng đường là vấn đề việc làm sau khi ra trường.
Bao lo toan trước một mùa hè.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.