Mùa hè đầy khó khăn của Chelsea

26/07/2022 08:18 GMT+7

Chelsea kết thúc chuyến du đấu tại Mỹ bằng trận thảm bại 0-4 trước Arsenal, sau khi chỉ hòa 1-1 (và thua trong loạt sút luân lưu) với đội Charlotte FC “nào đó” ở giải MLS.

Tất nhiên, đấy chỉ là bóng đá giao hữu, như chính HLV Thomas Tuchel nói sau trận thua Arsenal. Nhưng ông nói tiếp: “Bạn thấy bình tĩnh, buồn bực, hay hài lòng trước một kết quả như vậy? Hài lòng thì chắc chắn là không rồi”!

HLV Thomas Tuchel của Chelsea

Afp

Đấy chính là tinh thần của Chelsea, ở thời điểm đúng 2 tuần trước khi đá trận ra quân tại Premier League mùa mới. Tuchel giải thích kỹ hơn về trận đấu mà nhìn vào bề mặt thì ai cũng dễ dàng cảm nhận đôi bên đang ở vào hai đẳng cấp khác nhau (Arsenal cao hơn, dĩ nhiên rồi). Một phần nguyên nhân, theo Tuchel, là Chelsea chưa thể đưa ra đội hình tốt nhất. Phần nguyên nhân khác là họ thi đấu trong tâm trạng lo lắng! Lo về điều gì, thì giới hâm mộ không cần Tuchel nói tiếp. Chính là về cái đội hình “chưa thể tốt nhất” kia. Giới hâm mộ, cầu thủ Chelsea, và bản thân Tuchel, có lẽ đều đang hoang mang, không biết chắc lực lượng cụ thể khi Premier League khởi tranh sẽ như thế nào.

Thomas Tuchel nên làm những gì để tận dụng tốt khả năng của Raheem Sterling

Chuyện Chelsea đổi chủ và chia tay nguyên dàn lãnh đạo “cứng cựa”, mọi người đã biết. Nhưng những hệ lụy của nó thì xem ra chưa hề dừng lại. Không còn nhà điều hành xuất sắc nhất trong năm của bóng đá đỉnh cao, Marina Granovskaia với tài đàm phán tuyệt luân, Chelsea cứ phải hằn học nhìn Barcelona phỗng tay trên các hảo thủ ưa thích. Đầu tiên là Raphinha, cứ tưởng sẽ chuyển từ Leeds sang Chelsea, thì lại bất ngờ rẽ sang Barcelona. Jules Kounde cũng đã gia nhập Chelsea đến nơi, giờ lại “quay xe”. Báo giới chủ yếu chỉ muốn Tuchel cập nhật thông tin về Kounde, thay vì hỏi về trận thua Arsenal. Ông nói: “Chưa có gì để cập nhật”!

Barcelona và Real Madrid trước đó đã lôi kéo được hai hậu vệ giỏi của Chelsea, chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng (đáng nói là họ không chịu ký tiếp), Andreas Christensen và Antonio Rudiger. Trên hàng công, Chelsea lại phải đẩy Romelu Lukaku sang Inter theo hình thức cho mượn. Vậy nên Tuchel không thể hài lòng về việc chỉ mới có thêm tiền đạo Raheem Sterling và hậu vệ Kalidou Koulibaly.

Tóm lại, Chelsea đang chuyển nhượng khá vụng về, dù chủ mới Todd Boehly có thể cũng không đến nỗi keo kiệt. Giới hâm mộ Chelsea hẳn càng sốt ruột khi so sánh với những mùa hè trước đây. Nực cười ở chỗ: Chelsea không chỉ thất bại trong các trường hợp họ muốn mua hoặc giữ chân (Raphinha, Christensen, Rudiger, có thể thêm Kounde), mà còn bế tắc trong các trường hợp cần bán. Lukaku, mua về gần 100 triệu bảng, rút cuộc chỉ đẩy được sang Inter với giá cho mượn 7 triệu/mùa. Kepa Arrizabalaga, Timo Werner, Hakim Ziyech, Michy Batshuayi đều là các cầu thủ mà Chelsea muốn bán, nhưng rao mãi chẳng ai muốn mua.

Báo giới ca ngợi Sterling, nhưng thực tế sân cỏ ra sao lại là chuyện khác. Phải chờ xem mới biết cầu thủ này sẽ ghi bàn cho Chelsea như thế nào. Hậu vệ 31 tuổi Koulibaly cũng vậy: phải chờ xem đã. Trước mắt, đấy bất quá là những cú chuyển nhượng “thuận mua vừa bán”, cũng không hề rẻ (47,5 triệu bảng và 33 triệu bảng). Có lẽ “gương mặt mới” đáng chú ý nhất của Chelsea trong mùa hè này là tiền vệ trẻ Conor Gallagher. Vốn là cầu thủ do chính Chelsea đào tạo, Gallagher vươn lên ở Wolverhampton và tỏ ra đặc biệt xuất sắc trong màu áo Crystal Palace mùa trước (cả hai trường hợp đều là cho mượn). Bây giờ, Gallagher chỉ đơn giản trở về sau khi hết hạn cho mượn. Và Gallagher đã kịp nhiều lần khoác áo đội tuyển Anh, dù chưa từng đá cho Chelsea ở Premier League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.