M.U thua 3 trận liên tiếp: Những chiếc Chevrolet đỏ hết xăng

19/09/2016 15:57 GMT+7

Tất cả bỗng nhiên sụp đổ, hệt như lâu đài trên cát đón thủy triều lên. Manchester United (M.U) trở nên xơ cứng, không linh hoạt, không sáng tạo. Và với cách chơi đó, chính Jose Mourinho biết rõ không thể nào vô địch Anh mùa này.

Lần đầu tiên kể từ tháng 8.2006, đội bóng của Mourinho thua 3 trận liên tiếp. Vẫn còn sớm nhưng cũng không quá muộn để đặt câu hỏi: Phải chăng ông đã đánh mất quyền kiểm soát, Jose? 

M.U ngày nay không đơn giản là một cái tên, thay vào đó là một thương hiệu. Nhưng có lẽ bởi vậy nên nó cũng bị thay đổi về chất và lượng, theo thời gian. 

Xưa, các danh hiệu cứ lần lượt xuất hiện như thể Old Trafford là cục nam châm khổng lồ hút vạn vật tới. Cứ mỗi lần đội bóng ra sân, thi đấu và giành chiến thắng, người ta lại nhàm chán thốt lên những từ quen thuộc, đại loại "bùng nổ", "phấn khích", "sáng tạo". Đơn giản vì, M.U là tập thể những cầu thủ chất lượng, ra sân, chơi bóng và phô diễn thứ bóng đá chiến thắng. 

Cũng là một cảm giác nhàm chán, nhưng bởi vì người ta đã biết trước kết cục 3 điểm cho M.U, và chỉ thú vị theo dõi diễn biến trận đấu và dò đoán tỷ số cuối cùng. 

Nay, với thất bại thứ 3 liên tiếp và cụm từ "tuần trăng mật kết thúc", đã đến lúc đặt câu hỏi ánh hào quang tan biến nơi nao? Và phải chăng, "Người đặc biệt" đánh mất vị thế bất khả chiến bại lừng lẫy? 

Được dạy một bài học ở trận derby Manchester, thất bại tại Europa League trên đất Hà Lan trước một đội bóng chưa từng đánh bại "Quỷ đỏ" trước đó, và bây giờ để "bầy ong bắp cày" xua đuổi chạy tán loạn tại tổ Vicarage Road, Mourinho có lẽ hiểu rắc rối của đội bóng nhiều hơn những lý do đổ lỗi cho Luke Shaw (trong bàn thua đầu trước Man City và bàn thứ 2 trước Watford) hay trọng tài. 

Paul Scholes có lý khi bình luận trên sóng của kênh BT Sport rằng: "Tính sáng tạo trong những pha lên bóng cực kỳ nghèo nàn ở một đội bóng như M.U. Nhưng đó là hiện thực vào lúc này. Họ không biết phải làm gì khi có bóng trong chân! Rashford là điểm sáng duy nhất, thực sự, nhưng đây cũng không phải là trận đấu hay nhất của anh ấy. Khi cầm bóng, M.Uthực sự rất, rất nghèo ý tưởng". 

Rooney (trái) tiếp tục có một trận đấu gây thất vọng Reuters

Scholes cho rằng Maroune Fellaini đã có một ngày chơi tốt, nhưng khẳng định tiền vệ người Bỉ không đủ trình độ đứng trong đội hình M.U. Mourinho chỉ trích Shaw và phản ứng gay gắt với tình huống mất bóng, dẫn tới bàn thắng của Anthony Martial, nhưng ông im lặng khi được yêu cầu đánh giá về Wayne Rooney. 

Thì đây, đội trưởng M.U thực hiện 9 quả phạt góc/phạt trực tiếp nhưng chỉ tạo 1 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, 0 cơ hội ghi bàn nào từ những tình huống bóng mở, 0 pha thoát người nào trong suốt 90 phút, 0 cú sút trúng cầu môn (1 lần sút nhưng trệch đích), 0 cú tắc bóng, 3 lần không chiến và thua 2, 1 pha chặn bóng, 1 pha giành bóng và 1 lần phạm lỗi, 40 pha chuyền bóng trong cả trận ở vị trí số 10, 27/33 lần chuyền bóng thành công là mở biên (12) và chuyền về (15) - tương đương với chỉ vỏn vẹn 6 lần chuyền bóng lên phía trước, 1 lần/15 phút...

Và một người nữa không thể bỏ qua là Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp thực hiện 47 đường chuyền, chuyền hỏng tới 16 lần, nhận bóng 60 lần, thu hồi bóng 6 lần, 0 tạo ra cơ hội ghi bàn, 2 cú sút cầu môn với 1 pha bóng chạm xà ngang. Đó rõ ràng không phải là những con số thống kê tương xứng với một cầu thủ trị giá gần 100 triệu bảng, ngay cả khi bạn khẳng định "anh ấy cần thêm thời gian phát triển!".

Pogba cũng không để lại ấn tượng nào đặc biệt Reuters

Một tuần qua là quãng thời gian ngọn cờ đỏ ủ rũ. Và cũng như Louis Van Gaal, Mourinho bắt đầu bị các cựu cầu thủ M.U đặt dấu hỏi về năng lực lãnh đạo và ý tưởng chiến thuật, khi đứng ở vị trí của Sir Alex Ferguson. 

Chỉ 1 ngày trước trận thua Man City, truyền thông Anh vẫn còn khẳng định Premier League mùa này chỉ là cuộc đua song mã, quyết định bởi kết quả các trận derby Manchester. Thì nay, họ khẳng định vấn đề chỉ là Man City thích lấy cúp trong tháng 3 hay 4? 

Việc Mourinho đánh mất quyền kiểm soát trong phòng thay đồ, hục hặc với học trò và bị sa thải đã không còn là chuyện mới mẻ. 

Nhìn cách các cầu thủ M.U chơi bóng, người ta không khó để nhận thấy: Đâu rồi niềm vui? Chính xác phải là, đâu rồi năng lượng, khát vọng chinh phục? Cục nam châm Old Trafford, mất hạch tâm SAF, không thể tạo nên những cơn bão từ quét sạch vạn vật trên đường đi. 

Áp lực đang ngày một đè nặng lên vai Mourinho Reuters

Mourinho bắt đầu có những thay đổi về chiến thuật, thay vì chỉ giới hạn ở hệ thống 4-2-3-1, đẩy Pogba chơi nhô cao hơn, thay vì ngang hàng Fellaini, nhưng lại từ chối cơ hội để Rashford chơi gần hơn nữa với "chiến binh Viking" Zlatan Ibrahimovic. Mourinho cũng chưa tìm được phương pháp 'độ' Martial trở nên tốc độ hơn, nguy hiểm hơn, hiệu quả hơn, dù trình độ chơi bóng của tiền đạo trẻ người Pháp đã thể hiện rõ điều đó ở nửa cuối mùa trước. Tương tự là Mkhitaryan. 

Một lần nữa, người ta phải so sánh điều Mourinho đang làm ở Old Trafford, với việc Pep Guardiola đang thực hiện ở Etihad. Với Kolarov, Sterling, De Bruyne và Silva, Pep dường như xứng đáng dẫn 1-0 trước Jose. 

M.U đã vung đinh ba đe dọa đối thủ ngay từ những bước chân sau vạch xuất phát. Nhưng lúc này, họ đang tụt lại phía sau. 

1 trận thua tại Europa League, 2 trận thua tại Premier League chưa phải là cơ sở để kết luận: M.U chuẩn bị trải qua một mùa thảm hại nữa. Nhưng với Guardiola và Man City đang bon bon trên đường, Mourinho cần kết thúc quá trình 'độ', đổ xăng và tăng tốc đoàn Chevrolet đỏ. 

Nhanh và nhanh hơn nữa. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.