M.U thất bại ở Europa League: Tuần trăng mật kết thúc

16/09/2016 15:20 GMT+7

Thất bại 0-1 trên sân Feyenoord hệt như một cú sút đưa Manchester United (M.U) trở lại những ngày tháng đen tối dưới thời David Moyes hay Louis Van Gaal, với lối chơi vô mục tiêu, thiếu định hướng.

Vẫn biết Jose Mourinho công khai thừa nhận họ không muốn chơi bóng tại Europa League - và họ chơi đúng với tinh thần đó trước Feyenoord - nhưng Quỷ đỏ xứng đáng bại trận. Và một điều chắc chắn, thời kỳ trăng mật của Mourinho với United đã qua. 

Ông thầy người Bồ Đào Nha không muốn mất thời gian, tâm trí vào Europa League. Và với những gì thể hiện trên sân, các học trò của Mourinho cũng toát ra tinh thần đó. 

tin liên quan

M.U thua đau trong trận ra quân ở Europa League
Bàn thắng của Tonny Vilhena đã giúp Feyenoord đánh bại Manchester United (M.U) trong trận đấu đầu tiên tại bảng A Europa League diễn ra rạng sáng nay (16.9, giờ VN).

Hãy xem, lần cuối cùng Mourinho giành cúp vô địch ở giải đấu này (UEFA Cup/Europa League) là cùng với Porto vào mùa 2002-2003. Trong 10 mùa huấn luyện sau đó, Mourinho dẫn dắt các đội bóng của mình giành 8 chức vô địch quốc gia, 2 cúp Champions League. Trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2012, Mourinho không năm nào không giành ít nhất một danh hiệu vô địch - không có cái nào liên quan tới Europa League.  

Zlatan Ibrahimovic lần đầu tiên chơi bóng tại Europa League, kể từ sau lần đầu ra sân ở giải đấu này trong màu áo Ajax vào tháng 11.2001. Xen kẽ giữa 15 năm đó, Ibrahimovic đã giành được không dưới 20 danh hiệu cá nhân và tập thể - không có cái nào liên quan tới Europa League. 

Hai con người đại diện tiêu biểu cho ban huấn luyện và tập thể cầu thủ M.U không cần chút hào quang rơi rụng từ sân đấu thứ cấp ấy. Và thực tế, nếu họ cứ tiếp tục chơi với phong độ như vậy, việc bị loại khỏi cúp châu Âu, không phải đá bóng vào tối thứ Năm sẽ diễn ra nhanh chóng. 

Nhưng, đằng sau những tuyên bố đầy vẻ ngạo mạn đó là một thực tế không mấy sáng sủa đối với M.U và cá nhân Mourinho. 
Tonny Vilhena là người ghi bàn giúp Feyenoord đánh bại M.U Reuters

Đây là trận đấu thứ 6 liên tiếp, họ không giữ sạch mành lưới tại cúp châu Âu, kể từ trận hòa 0-0 với PSV Eindhoven vào tháng 11.2015. Lần đầu tiên trong lịch sử CLB, họ thua trận ở lượt đầu vòng bảng cúp châu Âu, 2 mùa liên tiếp. Lần đầu tiên, M.U thua 4 trận sân khách liên tiếp. Và, Mourinho thua 2/6 trận với "Quỷ đỏ", ngang bằng với số trận thua sau 40 trận dẫn dắt Chelsea. 

Phải chăng, kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, M.U đã quên những kỹ năng, kinh nghiệm và thói quen chơi bóng tại cúp châu Âu? Phải chăng, Mourinho đã đánh mất phép màu, thay vào đó sa lầy vào những tranh cãi không cần thiết với chủ tịch, nhân viên, bác sĩ và cầu thủ của mình, dẫn tới những quyết định sa thải không thể tránh khỏi ở Real Madrid và Chelsea. 

Xét khía cạnh mục đích, việc M.U sớm bị loại khỏi Europa League sẽ phục vụ tốt kế hoạch của Mourinho, bởi ông hướng đến danh hiệu Premier League nhiều hơn. Nhưng, cách thua và sự thể hiện của đội bóng, ngay cả khi có cơ hội ghi bàn, thực sự là hồi chuông cảnh báo. 

Có tới 8 sự thay đổi so với đội hình thất bại ở derby Manchester, Mourinho rõ ràng kỳ vọng phản ứng tích cực từ những gương mặt mới, thay vào đó phải chứng kiến họ chơi tệ hại. Thất bại 0-1 tại Rotterdam hệt như một cú sút đưa M.U trở lại những ngày tháng đen tối dưới thời David Moyes hay Louis Van Gaal, với lối chơi vô mục tiêu, thiếu định hướng. 

Pogba (phải) không để lại dấu ấn nào đặc biệt Reuters

Đội trưởng Wayne Rooney vắng mặt, bởi cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục, và "Quỷ đỏ" thiếu ngay một thủ lĩnh tinh thần, một chiến binh, một kẻ lõi đời trên sân. Paul Pogba một lần nữa chỉ để lại dấu ấn bằng những pha đi bóng thiếu logic, những cú sút xa không hiệu quả và những câu nói vô nghĩa, không tác động tới đồng đội xung quanh - Mourinho không thích điều đó, Paul!

5 cầu thủ - Matteo Darmian, Marcos Rojo, Chris Smalling, Morgan Schneiderlin và Marcus Rashford - lần đầu đá chính dưới con mắt soi mói của Người đặc biệt. Và họ đồng loạt thất bại. 

Mourinho không muốn sử dụng "vũ khí hạt nhân" mang tên Ibrahimovic, nhưng cuối cùng tiền đạo người Thụy Điển vẫn vào sân từ phút 63, cùng Memphis Depay và Ashley Young. Nhưng không có sự khác biệt nào!

Giờ đây, Mourinho sẽ phải đau đầu chọn đội hình thi đấu với Watford, biết rằng họ có thể kém Man City tới 5 điểm khi đặt chân lên mặt sân Vicarage Road.

Với Mourinho, tuần trăng mật tại Old Trafford thực sự đã kết thúc. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.