M.U bắt đầu hay dù không có Ronaldo

24/10/2022 16:40 GMT+7

Dù không có Ronaldo trong đội hình và phải chơi trên sân khách Stamford Bridge nhưng M.U đã có một trận đấu khá hay, lấn lướt Chelsea và xứng đáng với kết quả có được.

Cả khách lẫn chủ đều thi đấu để thắng, nhưng rút cuộc đều có lý do để hài lòng với kết quả hòa, khi trận cầu “đinh” Chelsea - M.U khép lại trong đêm thứ bảy vừa qua tại Premier League. Chelsea tỏ ra lép vế khi chỉ giữ bóng 47% dù được chơi trên sân nhà, với vỏn vẹn 2 lần dứt điểm đúng hướng khung thành (bằng 1/3 đối phương). Nhưng, nhìn từ một khía cạnh khác, “The Blues” tưởng đã nắm chắc chiến thắng khi may mắn mở được tỷ số ở phút 86. Họ may mắn ở chỗ, không ai lại phạm lỗi một cách ngớ ngẩn như Scott McTominay, tiền vệ M.U chỉ vừa vào sân khoảng 6 phút. Anh vừa ôm vừa kéo Armando Broja một cách hoàn toàn không cần thiết, khiến đối phương dĩ nhiên phải nhân cơ hội ngã nhào trong vùng cấm địa, và trọng tài đành chỉ tay vào chấm 11 m, như một lẽ tất yếu. Jorginho sút chính xác quả phạt đền cho Chelsea.

Cú đánh đầu của Casemiro đã giải cứu M.U

AFP

Đến đây thì kịch tính tăng cao: Casemiro gỡ hòa 1-1 cho M.U trong những phút bù giờ, bằng pha đánh đầu mà thủ môn Kepa của Chelsea ít ra cũng đã nỗ lực cản phá, hất được quả bóng vào cột dọc. Đường bóng dội lại được thiết bị điện tử xác định là đã vượt qua vạch khung thành, dù chỉ vài mi li mét! Casemiro trước đó đã chơi rất hay trong suốt trận. Đặc điểm công thủ toàn diện của anh đem lại sự cân bằng cho hàng tiền vệ M.U. Mặt khác, Casemiro cùng với Christian EriksenBruno Fernandes hình thành một bộ ba tiền vệ xuất sắc, mà có lẽ từ sau thời Paul Scholes, M.U mới lần đầu tiên có được.

Ronaldo phải học cách nhún nhường tại Manchester United

Nhưng Eriksen không thể đá tốt suốt 90 phút. Khi anh rời sân thì nhược điểm nơi các cầu thủ dự bị của M.U bộc lộ: cả McTominay lẫn Fred đều quá khập khiễng về mặt đẳng cấp so với các cầu thủ đá chính. Ngược lại, Chelsea hơn ở lực lượng đồng đều và khởi sắc khi Christian Pulisic, Mateo Kovacic, Broja vào sân thay người. Đó là một trận đấu hay, nhưng gần như không ảnh hưởng gì đến trật tự của nhóm đầu bảng.

Dù hòa nhưng giới chuyên môn đánh giá M.U đã có nhiều khởi sắc khi không còn Ronaldo trong đội hình. Lối chơi mạnh mẽ, phóng khoáng và tràn đầy sức sống hơn khi không còn phụ thuộc vào chân sút người Bồ Đào Nha. Bộ ba Antony, Rashford và Sancho chơi rất năng động cùng với sự dâng cao thường xuyên của hậu vệ trái Luke Shaw đã gây nhiều khó khăn cho Chelsea.

Trước đó, bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội mới thăng hạng Nottingham Forest hạ gục Liverpool, nhờ pha ghi bàn duy nhất của Taiwo Awoniyi ở phút 55. Lịch sử được giữ vững: Sân vận động City Ground của Forest vẫn là nơi duy nhất mà Liverpool chưa bao giờ thắng trong khuôn khổ Premier League (chỉ tính những nơi mà Liverpool từng đá nhiều hơn 1 trận). Đây đã là trận thua thứ 3 của thầy trò Jurgen Klopp ở Premier League mùa này - nhiều hơn tổng số trận thua của họ ở Premier League nguyên mùa bóng trước.

Erling Haaland lại ghi bàn (hẳn một “cú đúp”), giúp đội nhì bảng Man.City dễ dàng thắng Brighton 3-1 trên sân nhà. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Man.City ở Premier League mùa trước là Kevin de Bruyne, có 15 bàn. Kế đó là Raheem Sterling với 13 bàn. Bây giờ, một mình Haaland đã ghi cho Man.City đến 17 bàn, chỉ sau 11 trận ở Premier League mùa này! Everton thắng Crystal Palace 3-0 trong trận còn lại đêm thứ bảy. Arsenal thi đấu muộn hơn, nhưng bất chấp kết quả giữa họ với Southampton, thầy trò Mikel Arteta vẫn nắm chắc ngôi đầu bảng. Vị trí số 3 của Tottenham cũng không thay đổi, bất chấp kết quả thi đấu với Newcastle.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.