Một Việt kiều quậy tưng bệnh viện, 'cướp' taxi bỏ chạy

12/06/2016 10:22 GMT+7

Khôi thoát ra khỏi phòng cấp cứu, chạy ra ngoài cổng bệnh viện, nhảy lên taxi rồi đẩy tài xế xuống khỏi xe, bỏ chạy.

Ngày 11.6, lực lượng cảnh sát hình sự Q.5 (TP.HCM) đã bắt giữ Cao Đình Khôi để điều tra vụ việc “cướp” taxi tẩu thoát.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày (11.6), ông Lưu Vĩnh Phú (40 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) đưa Khôi (38 tuổi, Việt kiều Mỹ) vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (trên đường Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5) cấp cứu chữa trị ngón tay út tay trái bị vết cắt đứt lìa. Người nhà phải mang phần ngón tay bị đứt ướp đá mang theo để cho bác sĩ nối lại.
Tuy nhiên, khi ông Phú đưa Khôi vào phòng cấp cứu cho bác sĩ băng bó vết thương, tiến hành phẫu thuật nối ngón tay thì Khôi không hợp tác. Khôi tháo bỏ gạc băng vết thương làm máu chảy vung vãi khắp nơi phòng cấp cứu. Bệnh nhân này tỏ ra hung hãn, định chụp lấy kéo của y tá làm hung khí đề phòng vì sợ ai đó tấn công mình khiến mọi người ở đây hoảng sợ.
Mặc dù người thân của Khôi cố khống chế bệnh nhân nhưng bất thành. Khôi thoát ra khỏi phòng cấp cứu, bỏ chạy ra ngoài cổng bệnh viện, nhảy lên taxi BS 51F - 575.19 do anh Lê Hoàng Cầm (34 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) điều khiển. Khôi đẩy anh Cầm xuống xe rồi lấy xe bỏ chạy.
Nhận tin báo, Công an P.1 (Q.5) phối hợp với cảnh sát hình sự của quận khẩn trương truy xét. Sau đó, cơ quan công an phát hiện chiếc taxi bị bỏ lại ngã tư 3 Tháng 2 - Nguyễn Tri Phương (Q.10, TP.HCM) và thu hồi xe. Đến 15 giờ cùng ngày (11.6), công an xác định Khôi đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Pháp (Q.7, TP.HCM). Sau khi Khôi được phẫu thuật xong, công an ập vào bắt giữ Khôi, đưa về trụ sở công an quận điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.