Một phượt thủ tử vong trên đỉnh Hòn Bồ

04/03/2017 21:53 GMT+7

Tình cờ nhìn vào túp lều mini trên đỉnh núi Hòn Bồ (Đà Lạt), một người dân địa phương đang đi chăn bò hoảng hốt khi phát hiện nam thanh niên đã tử vong trong tư thế nằm co quắp.

Tối nay (4.3), Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã xác định được danh tính của nam thanh niên tử vong trên đỉnh Hòn Bồ (P.12, Đà Lạt) là Lục Huy Phú Cường (26 tuổi, ngụ đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).
Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, một người dân địa phương tình cờ đi ngang túp lều mini (loại dành cho dân phượt), dựng trên đỉnh núi Hòn Bồ dưới rặng thông đã phát hiện thi thể nạn nhân nằm trong lều với tư thế nằm nghiêng, co người.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Thi thể nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Trên người mặc 3 lớp áo, trong đó có hai áo ấm và một áo sơ mi. Trong túp lều còn có một bếp than dùng để sưởi ấm, một ba lô màu đen và một số vật dụng cá nhân…
Nhận định ban đầu, nạn nhân có thể là một “phượt thủ”, tự lên núi Hòn Bồ cắm trại sau đó gặp nạn.
Đỉnh núi Hòn Bồ có độ cao trên 1.700 m so với mực nước biển, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 15 km, là địa điểm có thể nhìn toàn cảnh về TP. Đà Lạt, thường xuyên có các bạn trẻ, du khách, các nhóm “phượt” trẻ trong và ngoài tỉnh đến cắm trại qua đêm để đón bình minh và chụp hình nghệ thuật.
Người dân địa phương cho biết, ban đêm nhiệt độ trên khu vực núi Hòn Bồ xuống rất thấp, nhiều thời điểm còn có sương rơi dày đặc.
Được biết người thân của anh Cường đang từ TP.HCM lên Đà Lạt để nhận thi thể về lo hậu sự.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.