Một người bị đâm tử vong sau cuộc nhậu trên tàu cá

Gia Bách
Gia Bách
22/05/2023 19:11 GMT+7

Giữa khuya, nhớ lại chuyện bị đánh do cự cãi trong bữa nhậu, một ngư phủ dùng hung khí đâm đồng nghiệp tử vong.

Chiều 22.5, tin từ Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận Nguyễn Trọng Nhân (45 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) từ Đồn biên phòng Sông Đốc (H.Trần Văn Thời) để phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau điều tra hành về vi giết người. Nhân là nghi phạm đã đâm một ngư phủ cùng tàu tử vong. 

Cà Mau: Gây nhau trong tiệc nhậu, sau đó một ngư phủ bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Ngư phủ Nguyễn Trọng Nhân được Đồn biên phòng Sông Đốc bàn giao cho Công an H.Trần Văn Thời để điều tra hành vi giết người

LÊ KHOA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 21.5, Đồn biên phòng Sông Đốc nhận tin báo của ông L.T.P, thuyền trưởng tàu cá số hiệu BT 53599-TS, về việc một ngư phủ trên tàu bị đâm tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Sông Đốc thông báo cho Công an H.Trần Văn Thời phối hợp xử lý vụ việc; đồng thời hướng dẫn thuyền trưởng và các ngư phủ trên tàu khống chế Nguyễn Trọng Nhân. Đến rạng sáng 22.5, khi tàu BT 53599-TS vào gần đến cửa biển Sông Đốc, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận bắt giữ Nhân và áp giải về Đồn biên phòng Sông Đốc.

Tại đây, ông P. cho biết, tàu xuất bến qua cửa biển Sông Đốc từ cuối năm 2022. Tàu hoạt động nghề lưới kéo đôi cùng với tàu BT 97993-TS. Đi trên tàu BT 53599-TS có ông P. và anh T.; còn tàu BT 97993-TS có 8 ngư phủ.

Ngày 20.5, khi tàu đang hoạt động trên biển, anh T. bị trượt chân ngã chấn thương nên được đưa qua tàu BT 97993-TS để vào bờ điều trị. Ngược lại, 5 ngư phủ khác từ tàu BT 97993-TS chuyển qua tàu BT 53599-TS ở lại chờ ngoài biển, trong đó có Nhân và T.S (23 tuổi, ngụ H.An Biên, Kiên Giang).

Đến tối 20.5, các ngư phủ ở lại trên tàu tổ chức nhậu. Nhậu được một lúc, giữa Nhân, S. xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Sau đó, S. bỏ đi nằm nghỉ, những người còn lại cũng nghỉ nhậu, nhưng vẫn ngồi lại phía trước tàu.

Đến khoảng 2 giờ ngày 21.5, Nhân nhớ lại chuyện lúc tối S. đánh mình nên bực tức đi lấy dao đâm S. tử vong. Sau đó, Nhân vứt dao xuống biển và thông báo vụ việc với người trên tàu.  



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.