Một ngày các 'hiệp sĩ' phá 2 vụ trộm cướp

Chỉ trong một ngày, các 'hiệp sĩ đường phố' Q.Tân Bình, TP.HCM đã liên tiếp phá 2 vụ trộm cướp.

Chỉ trong một ngày, các 'hiệp sĩ đường phố' Q.Tân Bình, TP.HCM đã liên tiếp phá 2 vụ trộm cướp.

Khoảng 19 giờ ngày 18.4, khi đang lưu thông trên đường Trường Sơn (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến phát hiện Phạm Văn Dũng (49 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển xe máy BS 59X1-625.68, chở theo Nguyễn Thanh Liêm (39 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) có nhiều biểu hiện khả nghi nên bám theo.
Một tên cướp bị "hiệp sĩ đường phố" bắt giữ - Ảnh: Nguyên Bảo

Đến số nhà 64/2B Phổ Quang (P.2, Q.Tân Bình), thấy xe máy BS 59C1-634.37 của chị Trần Thị Bích Loan (24 tuổi, ngụ Q.4) dựng trước nhà không người trông coi, Liêm dùng đoản bẻ khóa, lấy xe bỏ chạy thì bị anh Tiến đuổi theo đạp ngã. Liêm đứng dậy phóng lên xe của Dũng chờ sẵn hòng tẩu thoát thì bị anh Tiến truy đuổi đạp ngã. Sau đó, anh Tiến cùng đồng nghiệp đi cùng khống chế cả hai đưa về Công an P.2, Q.Tân Bình lập biên bản, xử lý.
Các "hiệp sĩ" đường phố bắt gọn một tên cướp - Ảnh: Trí Quang

Tối 18.4, nhóm “hiệp sĩ” Q.Tân Bình (TP.HCM) phát hiện Lê Đoàn Hậu (30 tuổi, ngụ Q.10, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) chạy xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh có nhiều biểu hiện khả nghi nên theo dõi. Sau khi hụt một “con mồi” trên đường Nguyễn Kim, đến đường Hòa Hảo (P.7, Q.11), Hậu áp sát bà P.T.S (62 tuổi, ngụ Q.11) đang đi bộ qua đường rồi giật phăng sợi dây chuyền vàng. Nhóm “hiệp sĩ” hướng dẫn bà S. đến Công an P.7 (Q.11) trình báo; đồng thời gọi báo cho lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an Q.11 cùng phối hợp đón lõng bắt giữ Hậu khi y vừa về đến nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.