Một mình nuôi vợ bị suy thận và con trai liệt giường

24/02/2024 09:46 GMT+7

Đó là hoàn cảnh ngặt nghèo của ông Đặng Hữu Chiểu (67 tuổi, ở KP.Chí Thạnh, TT.Chí Thạnh, H.Tuy An, Phú Yên). Bản thân ông dù cũng mang bệnh tật, đi lại khó khăn nhưng vẫn phải gồng gánh lo toan cho vợ con.

Mỗi ngày, ông Chiểu thức dậy từ 4 giờ để lo vệ sinh cho con trai nằm một chỗ và người vợ bị phù nề do suy thận. Xong xuôi, ông tất tưởi chạy ra chợ mua thực phẩm về lo cơm nước cho vợ con. Bản thân ông Chiểu bị bệnh viêm đa khớp, đi lại khó khăn nhưng nhà không còn ai, mỗi ông là chỗ dựa duy nhất của gia đình.

Con trai ông Chiểu là anh Đặng Hữu An (36 tuổi), công tác tại một cơ quan ở H.Ninh Sơn, Ninh Thuận. Trong một lần đi làm việc, anh An bị tai nạn chấn thương sọ não. "Năm 2022, trước lễ Giỗ Tổ Hùng Vương một tuần, con trai gọi về nói với tôi là dịp lễ này sẽ về nhà thăm cha mẹ, nhưng bất ngờ con gặp tai nạn nên không về được. Lúc đó, tôi bị bệnh không đi lại được, một mình bà nhà vào chăm sóc con", ông Chiểu kể.

Một mình nuôi vợ bị suy thận và con trai liệt giường- Ảnh 1.

Ông Chiểu chăm sóc con trai

NGÂN TRẦN

Bà Nguyễn Thị Kim Dung (63 tuổi, vợ ông Chiểu) lo toan, chăm sóc cho con trai gần một năm ròng rã ở bệnh viện rồi cũng đổ bệnh suy thận nặng, phải chạy thận hằng tháng. Kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, nhưng trước cảnh bệnh tật, vợ chồng ông vẫn bấm bụng vay mượn để chạy chữa cho con trai. Sau gần một năm chạy chữa ở TP.HCM, ông Chiểu đưa con về nhà chăm sóc. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của cha mẹ, tình trạng của anh An có phần lạc quan hơn, anh có ý thức trở lại nhưng toàn bộ thân thể không thể cử động.

"Nhiều lúc nghĩ đến con, tôi chỉ khóc. Tôi chỉ mong lưỡi của con linh động, nói lại được thì gia đình cố gắng vay mượn để vào Bệnh viện Chợ Rẫy đặt lại hộp sọ. Biết là rất khó nhưng tôi vẫn luôn hy vọng. Chỉ mong có người giúp sức và ông trời phù hộ", bà Dung thổn thức nói.

Một mình nuôi vợ bị suy thận và con trai liệt giường- Ảnh 2.

Bà Dung bị phù nề do suy thận, ngồi một chỗ không đi lại được

NGÂN TRẦN

Ông Nguyễn Tấn Xuân, Phó chủ tịch UBND TT.Chí Thạnh, cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình ông Chiểu rất thương tâm, vợ chồng già lại mang bệnh nhưng phải chạy vạy lo cho con trai. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã liên hệ, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình ông Chiểu nhưng cũng không được bao nhiêu. Trước hoàn cảnh của gia đình ông Chiểu, đặc biệt là anh An, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm mở rộng lòng giúp đỡ gia đình vượt qua tai ương, hoạn nạn".

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình ông Đặng Hữu Chiểu; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Chiểu trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.