Một học sinh phải làm thuê nuôi bố bị ung thư

25/05/2020 08:35 GMT+7

Mẹ mất vì bệnh ung thư phổi khi Giàng A Nàng (ở Yên Bái) học lớp 4. Nàng lên lớp 11 thì bố bị ung thư vòm họng. Gia cảnh khốn khó đã thôi thúc Nàng nuôi ước mơ thành bác sĩ chữa bệnh giúp đỡ mọi người.

Nhà Giàng A Nàng ở xã Bản Mù (H.Trạm Tấu, Yên Bái), nhưng em đang học lớp 11A6 Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc (tỉnh Thái Nguyên). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nàng được nghỉ học, nhưng để theo kịp chương trình giảng dạy trực tuyến do trường tổ chức, Nàng phải đi thuê nhà ở trọ ở trung tâm H.Trạm Tấu, vừa học vừa tìm việc làm thêm để lo cho bố đang bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. “Ở nhà thì em không học được vì trong thôn em ở chưa có sóng 3G, 4G. Muốn vào mạng, em phải đi bộ lên trung tâm xã nên em xuống huyện tìm nhà trọ để vừa có thể học trực tuyến vừa chăm lo cơm nước cho bố”, Nàng chia sẻ.
Phòng trọ Nàng thuê mỗi tháng giá 350.000 đồng chỉ rộng hơn 10 m2. Ngoài tiền trọ, Nàng phải tốn thêm 120.000 đồng/tháng mua dữ liệu 4G học trực tuyến. Để có tiền ăn uống cho 2 bố con, trang trải phí học tập, nhà trọ, vào các buổi chiều hằng ngày, nam sinh người Mông lang thang khắp thị trấn tìm việc làm thuê. Công việc chẳng ngày nào giống nhau, khi thì làm bốc dỡ hàng hóa, khi thì thu dọn, vệ sinh kho bãi và lúc lại đào đất làm vườn... Chiều nào may mắn tìm được việc làm, Nàng có khoảng trên dưới 100.000 đồng để chi tiêu sinh hoạt.
Nàng kể, khi chưa phát hiện bệnh, bố Nàng - ông Giàng A Tòng (49 tuổi), cán bộ y tế xã Bản Mù, là chỗ dựa cho cả gia đình khi hưởng lương gần 8 triệu đồng/tháng. Tháng 10.2019, ông Tòng phát hiện có bệnh ung thư vòm họng nhưng đã vào giai đoạn cuối. Trước đó, Nàng mồ côi mẹ từ năm lớp 4, khi bà qua đời do ung thư phổi.
Mẹ mất, bố lấy vợ sinh thêm 2 con riêng, Nàng là con thứ 5 trong số 8 anh chị em trong gia đình, cuộc sống trông vào nương ruộng rất khốn khó. “Cả bố mẹ em đều mắc bệnh ung thư và từ khi mẹ mất, em đã quyết tâm học tập để nuôi dưỡng ước mơ lớn lên trở thành bác sĩ chữa bệnh giúp đỡ mọi người”, Nàng nói.
Trao đổi với Thanh Niên, cô Lý Thị Thu Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A6, cho biết gia cảnh Nàng đặc biệt nghèo khó. Bố Nàng bị ung thư giai đoạn cuối nhưng không có tiền điều trị truyền hóa chất, mà nằm ở viện chỉ để tiêm thuốc giảm đau. Điều đặc biệt ở Nàng là nghị lực vượt khó vươn lên và khát khao học tập khi cả 3 kỳ học liên tiếp vừa qua, em đều nằm trong nhóm học sinh tiên tiến có thành tích học tập tốp đầu của lớp.
“Giáo viên chúng tôi thi thoảng chỉ giúp em chút tiền sinh hoạt đời sống nhưng thâm tâm luôn mong em sẽ được cộng đồng giúp để việc học tập không dở dang giữa chừng”, cô Nga nói.
Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ Giàng A Nàng, quý độc giả có thể gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115. Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ Giàng A Nàng. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.