Một học sinh lớp 6 mắc bệnh hiểm nghèo mong được cứu sống

15/11/2016 14:32 GMT+7

Đó là trường hợp của em Nguyễn Thanh Sơn, học sinh lớp 6A, Trường THCS Hải Thọ. Gia đình em hiện sống tại thôn 2, xã Hải Thọ, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Anh Nguyễn Thanh Hà, ba của Sơn cho biết, cuối tháng 9.2016, thấy Sơn có triệu chứng đau đầu, sốt cao, gia đình đưa em ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị khám và chẩn đoán em bị u gốc cầu tiểu não, sau đó chuyển vào Bệnh viện T.Ư Huế.
Sau khi nhập viện, ngày 10.10, các bác sĩ phẫu thuật cho Sơn và gửi tế bào sinh thiết ra Bệnh viện K Hà Nội xét nghiệm. Kết quả là Sơn bị u nguyên bào ống nội tủy, cần phải chữa trị gấp rút, rất tốn kém và lâu dài.
Sức khỏe của Sơn đang rất yếu, mắt bị mờ dần, chân tay có khả năng khó vận động, trí nhớ suy giảm. Cuộc sống và con đường học tập của em phía trước dường như bế tắc.
Gia đình em hiện đang rất khó khăn, cả anh của Sơn và chị Nguyễn Thị Hiền, mẹ của Sơn, đều phải làm thuê, làm mướn kiếm sống. Mấy tháng nay, để chữa trị cho Sơn, nhà có cái gì đáng giá, họ đã phải bán hết.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Hiền đẫm nước mắt nghẹn ngào nói: “Gia cảnh quá nghèo, con bệnh mà không biết xoay xở làm sao. Cháu Sơn rất muốn được sống để đi học trở lại. Qua Báo Thanh Niên, mong mọi người cứu giúp con tôi”.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Thanh Sơn; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Sơn trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.