Một chuyến xe mưa - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

13/08/2023 08:30 GMT+7

Muốn book một chuyến xe mưa
Để hứng nước mắt thủa chưa ra đời
Muốn thử xuống trần gian chơi
Coi triệu vở kịch không lời không vui

Một chuyến xe mưa - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Muốn coi tuồng cải lương mùi
Theo câu vọng cổ ngùi ngùi bay lên
Muốn từ mai ta không tên
Như một bưu kiện em quên nhận hàng
Muốn đi theo bé xin ăn
Mà đau theo tuổi quất lằn roi non
Muốn gọi cuộc telephone
Cho Thượng đế, hỏi điều không trả lời. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.