Một chùm hoa - Thơ của Nguyễn Văn Học

24/07/2022 08:30 GMT+7

Chùm hoa nở trên kia Nhắc đôi môi ngày ấy Tuổi hoa như dòng sông ngọt lịm Chảy vào kẽ tay năm tháng nguyên lành

Ta là ai là ai là ai?
Giữa khung trời tự hỏi
Gió có vì ai đâu mà khúc nhạc không lời
Thả xuống bầy chim ríu rít thiên di

minh họa: tuấn anh

Loài hoa ấy đã thanh xuân chưa nhỉ?
Em đừng để con đường vô nghĩa nữa

Hãy nắm chặt tay nhau, đẹp cùng trời cuối đất
Có những vòm trời trôi nhanh như ánh mắt
Chưa biết thương nhau đã hết một đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.