Một cậu bé ngủ ngoài sân suốt 1.000 đêm cho dù trời mưa bão

07/02/2023 09:45 GMT+7

Suốt 1000 đêm, Isaac Ortman (14 tuổi), ở Duluth, Minnesota, Mỹ, chỉ ngủ ngoài sân chứ không ngủ trong nhà. Có những đêm trời lạnh khi nhiệt độ giảm sâu nhưng cậu bé vẫn không thay đổi thói quen này.

Theo tờ Mail Online ngày 4.2, từ năm 11 tuổi, gia đình của Isaac Ortman đã đặt ra một thử thách dành cho cậu bé này là hãy ngủ riêng. Và Isaac Ortman đã tạm biệt phòng ngủ của mình bằng võng và túi ngủ ở bên ngoài nhà kể từ ngày 17.4.2020, khi đó Isaac Ortman mới học lớp 6, đó cũng là thời điểm bắt đầu đại dịch Covid-19. Để rồi suốt 1.000 đêm, Isaac Ortman chỉ ngủ ngoài sân, bất kể thời tiết bất thường.

"Ngủ ngoài sân rất thú vị, em không nghĩ sẽ ngừng làm việc này. Thậm chí em vẫn sẽ tiếp tục khi lên đại học", cậu bé 14 tuổi cho biết.

Isaac Ortman dường như đêm nào cũng ngủ ngoài sân. Vào ngày 12.1 vừa qua là tròn 1.000 đêm cậu bé này ngủ ngoài sân. Với Isaac Ortman, đó là một sự kiện đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng.

Vì sao một cậu bé ngủ ngoài sân suốt 1000 đêm? - Ảnh 1.

Isaac Ortman đã có 1.000 đêm ngủ ngoài sân

MAIL ONLINE

Theo cha của cậu bé này, ông Andrew Ortman cho biết: "Isaac Ortman không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy chán vì ngủ ở ngoài. Mỗi đêm ngủ ngoài sân như vậy, đối với Isaac Ortman đó là một cuộc phiêu lưu mới. Cho dù có những khi Isaac Ortman gặp vấn đề về sức khỏe như gãy cổ tay thì Isaac Ortman vẫn muốn ngủ ngoài sân".

Bà Melissa Ortman, mẹ của Isaac Ortman cũng cho biết: "Vợ chồng chúng tôi đã từng lo ngại khi con trai ngủ ở bên ngoài. Nhưng theo thời gian, chúng tôi không còn lo lắng. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng con trai".

Để giấc ngủ ngon hơn, cậu bé 14 tuổi này đã nghiên cứu rất nhiều thiết bị để giữ ấm và an toàn khi ngủ ngoài trời.

Ông Andrew Ortman nói: "Isaac Ortman tìm thấy một chiếc võng không thấm nước để mắc trong sân, mấy cái túi ngủ và mấy cái chăn để dùng khi trời lạnh. Con trai tôi đã trang bị rất cẩn thận".

Vì sao một cậu bé ngủ ngoài sân suốt 1000 đêm? - Ảnh 2.

Isaac Ortman cho biết thường mặc quần áo khi đi ngủ và đội thêm một chiếc mũ giữ nhiệt để giữ ấm trong mùa đông

MAIL ONLINE

Isaac Ortman cho biết thường mặc quần áo khi đi ngủ và đội thêm một chiếc mũ giữ nhiệt để giữ ấm trong mùa đông. "Nó bao phủ toàn bộ khuôn mặt và chỉ để lại hai lỗ mũi của em. Ngay cả khi trời lạnh, em vẫn có thể ngủ ngon. Cha em hay bảo là rất khó để đánh thức em dậy", Isaac Ortman kể thêm.

Ông Andrew Ortman chia sẻ trên tờ Mail Online: "Tôi nghĩ rằng nhiều người có thể thấy Isaac Ortman kỳ cục, nhưng thật ra đó cũng là một thói quen bình thường. Tôi rất tự hào rằng con trai mình đã hình thành được thói quen đó. Kể cả mưa bão, đau ốm hay lều bị thủng thì không gì có thể khiến Isaac Ortman từ bỏ. Isaac Ortman đã học được tính kiên trì".

Sau 1.000 đêm hình thành thói quen của mình, cậu bé 14 tuổi kết luận rằng bản thân thích tuyết, mưa và gió hơn là cái nóng và độ ẩm của mùa hè.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.