Mong mọi người đừng trả giá hoa kiểng bán tết quá bèo

Tấn Đạt
Tấn Đạt
15/01/2023 18:55 GMT+7

Đừng chờ đến 30 tết mới mua hoa kiểng hay hy vọng không bị khách trả giá quá nhiều là những tâm tư của người trẻ kinh doanh hoa kiểng tết.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, các con đường ở Q.10, TP.HCM như: Thành Thái, Tô Hiến Thành, Bắc Hải... tràn ngập sắc xuân khi những người trẻ kinh doanh hoa kiểng tết tấp nập mua bán.

"Nghề trồng hoa cực lắm, xin cô chú đừng trả giá nhiều"

TẤN ĐẠT

Bán từ sáng sớm, tối ngủ chập chờn vì sợ...

Tại đường Tô Hiến Thành, anh Trần Ngọc Đại (31 tuổi), quê huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, tất bật khiêng từng chậu hoa kiểng bán cho khách. Theo anh Đại, dịp tết này mình đã vận chuyển hơn 1.000 chậu vạn thọ, cúc mâm xôi lên TP.HCM từ ngày 19 tháng chạp để bán với giá từ 150.000 - 450.000 đồng/cặp, tùy loại lớn hay nhỏ.

Anh Đại cho biết bản thân cùng với người nhà của mình phải vật lộn hơn 1 ngày từ việc dọn dẹp mặt bằng, dựng lều... mới khai trương được sạp hoa kiểng. Sau 2 ngày "khai trương" anh bán được hơn 40 cặp hoa kiểng các loại.

“Điều buồn nhất là tôi không “chốt” được giá với nhiều khách vì họ cho rằng hoa bên tôi mắc. Tuy nhiên, so với mặt bằng thì chi phí của nó quá bình thường. Một số người lại mua, tôi còn chủ động giảm 20.000 - 25.000 đồng/cặp nếu họ tiêu thụ với sản lượng hoa kiểng nhiều, nhưng tôi chỉ nhận lại cú lắc tay”, anh Đại nói.

Một số khách đến hỏi "dò" giá

TẤN ĐẠT

Rồi chàng trai 31 tuổi nói tiếp: “Nghề trồng hoa cực lắm. Tôi dậy bán từ sáng sớm, đến tối ngủ chập chờn, cứ phập phồng vì tôi sợ trộm cắp lấy kiểng. Kinh doanh hoa tết phải chăm bón, tưới tiêu cẩn trọng, nếu không tưới đúng giờ thì hoa sẽ héo và không nở đúng đâu. Có những năm tôi “nương” theo giá của họ đưa ra, thế là… không có lãi”.

Nhà anh Ngọc Đại quanh năm trồng hoa kiểng. Theo anh để có được những chậu cúc mâm xôi nở đúng dịp tết, người nông dân phải miệt mài ngoài vườn cả 6 tháng trời. Từ ngắt chồi, bón phân, tưới nước... canh chỉnh thời gian chính xác đến từng ngày. Vui hay không trong dịp tết là tùy thuộc vào vấn đề hoa nở trễ hay sớm.

“Chưa kể chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng trên TP.HCM này không bao giờ là rẻ, cho nên tôi hy vọng và mong mọi người đừng trả giá hoa kiểng của nhà vườn bán tết quá bèo”, anh Đại tâm sự.

Người trồng hoa kiểng phải cẩn thận, tỉ mỉ đặc biệt là vào dịp tết

TẤN ĐẠT

Đồng tâm trạng với anh Đại, chị Lê Thị Thanh Thảo (32 tuổi), kinh doanh hoa kiểng trên đường Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình, TP.HCM cũng chia sẻ với người viết cái nghề trồng hoa kiểng cực lắm. Ngày ngày, chị phải cẩn trọng từng chút một từ khâu gieo hạt, chăm sóc để hoa ra đúng dịp tết. "Có hôm, gần nửa đêm tôi mới về nhà nghỉ ngơi, nhưng mới 4, 5 giờ sáng hôm sau lại phải bắt đầu ra ruộng hoa…", chị Thảo kể.

Trong dịp tết 2023, chị Thảo chuyển lên TP.HCM hơn 1.000 chậu mâm xôi, vạn thọ, mào gà để bán. “Trồng hoa tết tuy vất vả nhưng đem lại thu nhập khá mỗi dịp xuân về. Nguồn kinh phí đó tôi để dành sửa sang lại nhà cửa, lo cho mấy đứa con đi học, nuôi mẹ già… hy vọng, dịp tết năm nay tôi thu được lãi cao”, chị Thảo tâm sự.

Hoa kiểng đổ bộ xuống phố dịp tết 2023 trên đường Lý Thường Kiệt

TẤN ĐẠT

Chủ sạp hoa nhịn ăn, chịu bán lỗ vẫn ế ẩm: 'Coi như năm nay mất trắng'

Hy vọng năm nay không còn tái diễn cảnh nhà vườn đập chậu hoa trước khi về quê ăn tết

Để có những cây hoa, chậu kiểng xinh tươi bung nở trong những ngày tết, người trồng hoa đã vất vả, dày công chăm sóc hàng tháng trời. Họ luôn mong mình bán nhanh hết hoa kiểng càng sớm càng tốt để về quê nhà lo tết cho gia đình.

Anh Trần Ngọc Nguyên (34 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), hiện đang bán các loại hoa vạn thọ, cúc mâm xôi... trên đường Bắc Hải (Q.10), bộc bạch: "Tôi thấy năm nay sức bán khá ổn định, hoa đẹp hơn những năm trước và giá không chênh lệch nhiều so với năm ngoái. Chẳng hạn, cúc đại đóa có giá từ 550.000 đồng - 750.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi 300.000 đồng - 400.000 đồng/cặp… sau ngày "đóng đô" tại đây, tôi bán được hơn 50 cặp hoa kiểng các loại. Và lượng khách đến mua ngày càng tăng", anh Nguyên phấn khởi nói.

Nhộn nhịp cảnh người mua kiểng

TẤN ĐẠT

Anh Nguyên theo nghề trồng kiểng hơn 5 năm. Hầu như năm nào anh cũng về đến nhà là đã mùng 1 tết. Tuy nhiên, anh Nguyên hy vọng năm nay không phải chịu cảnh ép giá, người dân không còn đợi đến cận tết mới mua hoa hay không còn chuyện nhà vườn tái diễn cảnh đập chậu hoa trước khi trả mặt bằng về quê ăn tết.

"Giá hoa kiểng chỉ vài chục đến vài trăm ngàn đồng/chậu. Mỗi nhà chỉ cần mua vài chậu là có không khí tết rồi, một năm mới có một lần sao bà con lại trả giá. Tôi luôn ước mong số lượng hoa kiểng của tôi được bán "sạch" trước 30 tết để bản thân về nhà chuẩn bị mâm cơm tươm tất cúng ông bà. Quây quần với gia đình trong những giờ phút thiêng liêng ấy", anh Nguyên chia sẻ.

Giá hoa kiểng hiện tại không quá mắc. Mỗi nhà sắm vài chậu là đã có không khí tết

TẤN ĐẠT

"Năm nào cũng vậy, tôi luôn mong mình được về nhà sớm. Đoàn tụ với gia đình trong thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Có những mùa tết, người dân đợi ngày 30 mới ra mua hoa cho giá nó rẻ, nhưng tôi quyết định không bán vì tôi hiểu giá trị, công sức mà chính tôi cũng như các nhà vườn trồng cực khổ và vận chuyển khó khăn như thế nào", anh Huỳnh Tuấn Kiệt (29 tuổi), đang kinh doanh hoa kiểng tết như vạn thọ, bông giấy, mào gà... trên đường Thành Thái bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.