Mong được dự... lễ khai giảng

03/09/2016 07:48 GMT+7

Với lý do không đủ cơ sở vật chất, nhiều trường chỉ cho một, hai khối hoặc cử một vài học sinh trong lớp đại diện tham gia lễ khai giảng.

Điều này khiến ước mơ được dự lễ khai giảng của nhiều học sinh (HS) trở nên khó thực hiện.
Cử đại diện tham gia
Là HS lớp 8 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Q.1, TP.HCM), Nguyễn Quế Trâm đã có chủ đích đi du học ngay từ khi còn nhỏ. Chính vì thế, mỗi ngày học ở trường, Quế Trâm đều cố gắng lưu giữ những hình ảnh, kỷ niệm đẹp nhất về trường, lớp, bạn bè.
Trâm cho biết: “Khi mới vào học lớp 6, em được tham gia lễ khai giảng. Với em đó là ngày tuyệt vời. Dù đã đi học trước đó nhưng ngày này lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó là dấu mốc khiến chúng em xác định rõ là mình chuẩn bị bước vào năm học mới với những nhiệm vụ mới”.

tin liên quan

Năm học mới: Giáo viên mơ gì?
Năm học mới sẽ chính thức khai giảng vào ngày 5.9. Với các giáo viên, mong chờ của họ nhiều khi thật đơn giản và xoay quanh những điều... không mới.

Trâm cho biết riêng năm nay vì đang xây không có chỗ nên trường chỉ tổ chức cho lớp đầu cấp và cuối cấp đi khai giảng. “Em cảm thấy rất đáng tiếc. Không được tham gia chúng em lên kế hoạch qua một số trường khác để xem ngày hội. Em nghĩ, đây sẽ là những hình ảnh rất khó quên khi em đi du học”.

Trong 10 bạn được cử đi dự lễ khai giảng thì có 3 bạn xung phong và 7 bạn là do cô chọn. Em rất muốn đi nhưng vì không đủ chỗ ngồi nên không được. Nếu có cơ hội em cũng muốn được tham dự ngày quan trọng này

Trần Ngọc Nam

Tương tự là trường hợp của Trần Ngọc Nam (HS lớp 8, Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM). Nam cho biết vì học buổi chiều nên lớp của Nam chỉ cử ra 10 HS tham gia lễ khai giảng vào buổi sáng cùng với HS toàn trường. “Trong 10 bạn được cử đi dự thì có 3 bạn xung phong và 7 bạn là do cô chọn. Em rất muốn đi nhưng vì không đủ chỗ ngồi nên không được. Nếu có cơ hội em cũng muốn được tham dự ngày quan trọng này”, Nam cho biết.
Không khác gì thứ hai đầu tuần
Trong khi nhiều trường nhộn nhịp lên kế hoạch tổ chức các hoạt động, kế hoạch cho ngày khai trường bằng các trò chơi dân gian, các điệu múa của cả khối, cả trường thì HS của nhiều trường lại chán nản vì ngày khai giảng cũng không có gì khác với ngày thường.
Ông Nguyễn Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, Q.3, cho biết: “Năm nay trường tôi dự kiến sẽ tổ chức lễ thật đơn giản, thời gian chỉ kéo dài khoảng trên dưới 1 giờ đồng hồ. Chủ yếu trong buổi lễ sẽ tuyên dương HS và nhắn nhủ những mục tiêu trong năm học mới. Sau đó sẽ cho HS vào học như bình thường”.
Nhiều HS tỏ ra thất vọng với thông báo này vì hầu hết đều mong muốn được vui chơi để chuẩn bị tâm thế bước vào năm học mới. “Bạn em học ở một số trường khác được chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày khai trường. Từ các tiết mục văn nghệ tập thể, diễn hài tới nhảy hiện đại. Nhưng trường em không tổ chức nhiều nên chúng em không có cơ hội tham gia. Nếu được tham gia, chúng em sẽ tự chuẩn bị đầy đủ”, Trần Quang Anh, HS trường này cho biết.

tin liên quan

Năm học mới: Giáo viên mơ gì?
Năm học mới sẽ chính thức khai giảng vào ngày 5.9. Với các giáo viên, mong chờ của họ nhiều khi thật đơn giản và xoay quanh những điều... không mới.

Cùng tâm trạng với Quang Anh là Bùi Ngọc Thúy, HS lớp 7 Trường THCS Lê Lợi, Q.3. Thúy nói: “Chúng em đã học trước mấy tuần rồi, vậy tại sao chỉ một ngày khai giảng thôi nhưng nhà trường vẫn buộc HS đi học. Nếu không được tham gia các trò chơi thì cũng nên cho tụi em nghỉ một ngày để có thời gian nghỉ ngơi trước khi thật sự bước vào năm học mới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.