Monchengladbach lọt vào tốp 6, Hamburg chìm dần

31/03/2014 09:38 GMT+7

(TNO) Thất bại đến 5 lần trên sân khách gần đây nhất, Hamburg đến Monchengladbach đêm qua (30.3, giờ VN) vừa hy vọng phá dớp này vừa hy vọng chạy trốn khỏi nhóm rớt hạng ở Bundesliga.

(TNO) Thất bại đến 5 lần gần đây nhất trên sân khách, Hamburg đến Monchengladbach đêm qua (30.3, giờ VN) vừa hy vọng phá dớp này vừa hy vọng chạy trốn khỏi nhóm rớt hạng ở Bundesliga.

>> Những cuộc lội ngược dòng ở Bundesliga
>> Schalke chiếm vị trí thứ 2 Bundesliga
>> Chen chân nhau ở lại Bundesliga

 
Daems phải cần đến 2 cú sút mới thắng được thủ môn đối phương - Ảnh chụp từ clip

Đội khách tràn trề hy vọng với bàn mở tỷ số của tiền đạo người Cameroon Zoua, đó là cú đánh đầu cận thành rất hiểm.

Thế nhưng niềm vui của Hamburg chỉ kéo dài 6 phút khi đội chủ nhà đã có bàn gỡ hòa. Đây là bàn thắng liên quan đến 2 hậu vệ của hai đội. Trước tiên, cựu hậu vệ của Chelsea Macienne để bóng chạm tay trong một pha nhảy lên tranh bóng trong vòng cấm. Hậu vệ Daems của Gladbach được giao nhiệm vụ thực hiện quả penalty nhưng anh đã sút bóng ngay chân thủ môn Rene Alder bật ra, nhanh như cắt cầu thủ người Bỉ lao vào sút bồi san bằng cách biệt trong sự tiếc nuối của thủ thành người Đức.

Hiệp 2 hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà, Gladbach khát khao một suất dự cúp châu Âu mùa sau nên họ không để cho Hamburg khoảng trống nào. Kiểm soát bóng đến 62%, Gladbach có thêm 2 bàn thắng là điều dễ hiểu.

Đầu tiên là pha chớp thời cơ của Raffael ở phút 75, anh có bóng trong vòng cấm rồi đi bóng qua cả thủ môn để sút hiểm vào góc xa. Đây là bàn thắng thứ 15 của Raffael ở mùa này, chỉ thua Mandzukic của Bayern Munich đang dẫn đầu 2 bàn.

Sau đó 3 phút, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, hậu vệ người Tây Ban Nha Alvaro Dominguez Soto nhanh chân đệm bóng vào góc lưới ấn định tỷ số chung cuộc 3-1.
Có được 3 điểm tại sân nhà Borussia Park, Monchengladbach giành lại vị trí thứ 6 từ tay Mainz 05 và vẫn còn rất nhiều hy vọng để lọt vào tốp 4 mùa này.

Thất bại thứ 6 trên sân khách tại Bundesliga của Hamburg đẩy đoàn quân HLV người Hà Lan Marwijk vào khu vực cực kỳ nguy hiểm, Hamburg chỉ hơn đội chót bảng 2 điểm cùng lịch thi đấu tiếp theo vô cùng khó khăn khi gặp những đối thủ khó nhằn.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 28, Werder Bremen nhảy 1 bậc trên bảng xếp hạng sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước chủ nhà Hannover 96. Trước trận đấu này, cả hai cùng có 29 điểm và bị nhóm rớt hạng rượt đuổi rất sát. Vậy mới thấy 3 điểm trên sân khách quý giá thế nào đối với đội bóng cựu cầu thủ nổi tiếng Rudi Voller từng thi đấu. Tiền đạo Di Santo và hậu vệ người Áo Prodl là 2 cầu thủ ghi bàn giúp Bremen leo lên vị trí 12 trên bảng xếp hạng.

Trường Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.