1
“Cô lấy chồng năm 19 tuổi. Vậy mà gia đình lại gặp biến cố, nhiều hôm đi mua nước mắm, nước tương cũng phải mang lon gạo đi đổi”, đó là lời tâm sự của người phụ nữ 13 năm bán bánh tráng trộn ở Sài Gòn.
0
Bánh chuối chiên kiểu Thái thực chất là chuối được tẩm bột và mè đen chiên lên. Điểm đặc biệt hút khách của món ăn này chính là bánh chuối sẽ được chấm cùng kem tươi. Sự kết hợp này tưởng không hợp lý mà lại hợp lý không tưởng.
0
Ngang qua xe chuối chiên, hiếm có ai mà cầm lòng lướt qua món bánh chuối vàng rộm, giá chỉ 6.000 đồng. Bánh chuối hẻm nhà thờ Nam Hải, quận 8 tuổi đời 10 năm hút khách nhờ bí quyết đặc biệt.
0
Lương ngàn đô mỗi tháng là mong muốn của nhiều bạn trẻ mới ra trường. Nhưng đó lại không phải rào cản làm chị Nguyễn Hải Yến và cộng sự quyết định dừng lại ở công việc kiểm toán. Họ bắt đầu khởi nghiệp từ xe bán gỏi ốc khiêm tốn trên đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
5
Ở góc đường Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sáng nào cũng thấy ông bà cụ lưng còng ngồi bán xôi đậu, bắp nếp. Hỏi ra mới biết bà cụ đã bán xôi gần 60 năm không ai ở khu vực này lại không biết đến.
1
Ổ bánh mì đầy ắp nhân và nụ cười của bà Hai khiến ai từng ghé quán cũng đều nhớ. Có những khách quen ăn bánh mì hơn chục năm, cũng có những người lần đầu đến chia sẻ phần nào gánh nặng cuộc sống của bà.
4
18 năm qua, chị Hà vẫn không hiểu vì sao mình lại có duyên với những trái bắp. Cái nghề này đã giúp chị và gia đình thoát cảnh cơ hàn, cũng là điểm tựa để chị giúp người, giúp đời.
12
Vài ngày nay, trên mạng xã hội về đồ ăn lan truyền một món ăn lạ: ngọc trư (bộ phận sinh dục của heo đực) chiên và chẳng mấy chốc món ăn này đã trở thành cơn “sốt” đối với các tín đồ ăn vặt ở TP.HCM.
4
Có một quán hủ tiếu nhỏ ở Sài Gòn tuổi đời đã hơn 80 năm. Trải qua 3 thế thệ, quán vẫn giữ nguyên được hương vị đặc trưng thuở ban đầu khiến nhiều thực khách vấn vương.
0
Du lịch Đài Loan ngày càng thu hút nhiều du khách thập phương bởi các danh lam thắng cảnh đẹp và địa điểm ăn chơi hấp dẫn. Nổi tiếng nhất vẫn là Đài Bắc hoa lệ của Đài Loan.
3
"Booc" là tên ở nhà của chủ xe xôi. Anh lấy tên này đặt xe xôi đêm của mình ở Quận Phú Nhuận (TP.HCM)... vì muốn thực khách thưởng thức cách ăn xôi "mới" - ăn bốc.
12
Món bánh mì hấp lạ miệng và cô chủ quán vui tính là lý do quán bánh mì hấp ở số 83 Cô Giang (quận Phú Nhuận, TP.HCM) níu chân thực khách và bán hơn 100 phần mỗi ngày.
1
Chè nóng Võ Văn Tần hay còn gọi là chè nóng cô Điệp đã tồn tại giữa lòng Sài Gòn được trên dưới 4 thập kỷ. Quán nằm kế bên hông chùa Thiên Bản Tự, mở bán từ lúc trời chập choạng tối tới gần nửa đêm.