Mối tình 10 năm và đám cưới 10.000 bông hoa ở TP.HCM

22/05/2022 08:45 GMT+7

Phương Trúc và Anh Kiệt mới có một đám cưới đẹp như trong mơ ở TP.HCM với 10.000 bông hoa các loại, kỷ niệm 10 năm đầu tiên đi bên nhau. Bé Đậu 16 tháng dự tiệc cưới cùng ba mẹ càng khiến những khoảnh khắc đáng nhớ hơn.

Đám cưới của Trúc - Kiệt được trang trí từ 10.000 bông hoa

Lạc mất và quay về

Võ Thị Phương Trúc và Nguyễn Anh Kiệt (cùng 27 tuổi), trú Q.Tân Phú, TP.HCM học chung với nhau từ thời THCS, đến khi tốt nghiệp THPT thì chính thức quen nhau. Cả hai cùng học xong lớp 12 thì đều đi làm. Phương Trúc bán quần áo, Anh Kiệt làm đủ nghề để mưu sinh, cả hai ước mơ kiếm thật nhiều tiền để làm một đám cưới hoành tráng, để được đi du lịch ở nhiều nơi, đặc biệt là đi phượt bằng xe máy tại Hà Giang.

Công việc của Trúc ngày một phát triển, Anh Kiệt nghỉ ở chỗ làm, về phụ chị một tay. Thế nhưng khách hàng ngày càng nhiều, công việc càng ngày càng áp lực hơn, cả hai bị cuốn vào công việc.

Ảnh cưới tuyệt đẹp của đôi bạn trẻ ở Hà Giang

nvcc

“Thường là sau 10 giờ tối chúng tôi mới gặp nhau đi ăn uống, bàn với nhau về công việc thì áp lực nên những cuộc cãi vã xảy ra không có điểm dừng. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, cả hai đều thiếu trải nghiệm để hiểu rằng điều quan trọng nhất trong tình yêu là quan tâm, chia sẻ và cảm thông. Suốt thời gian đó cả hai không còn cảm xúc và rung động nữa. Và rồi chia tay, khi mà cả hai đã có 8 năm bên nhau…”, Trúc kể lại.

Từng gặp người mới sau khi lạc mất người cũ, từng có những khoảng thời gian đẹp bên người mới, nhưng rồi cả Trúc và Kiệt đều nhận ra lý do khiến mình đổ vỡ với mối tình 8 năm. “Cả tôi và anh Kiệt đều học được từ người mới sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ. Vậy mà 8 năm qua chúng tôi lại không biết. Chúng tôi chợt nhận ra lỗi lầm của mình và muốn cho nhau một cơ hội làm lại”, Trúc nói.

6 tháng sau chia tay, sau một buổi gặp lại nhau ở quán cà phê, họ nhận thấy cùng có tiếng nói chung, cùng có suy nghĩ và cùng hạ cái “tôi” xuống, nhìn ra lỗi lầm của bản thân. Họ quay về bên nhau. Tình yêu được vun đắp thêm hơn 1 năm nữa. Và rồi họ có em bé. Dịch bệnh khiến cho cả hai liên tục phải dời lại đám cưới của mình. Họ làm thủ tục rước dâu trước.

Ảnh cưới được thực hiện ở Hà Giang

Tổng cộng, cô dâu và chú rể phải hoãn đám cưới tới 4 lần. Bé Đậu 16 tháng, đám cưới trong mơ của cha và mẹ mới chính thức được diễn ra. Những khoảnh khắc xúc động trong lễ cưới của cặp đôi 27 tuổi ý nghĩa hơn khi có sự có mặt của cô con gái nhỏ bé.

Hơn 10.000 bông hoa

Trúc và Kiệt vừa có đám cưới lung linh hôm 15.5 tại TP.HCM, trước đó họ có bộ ảnh cưới đáng nhớ bên một thác nước ở Đà Lạt và bên những cánh đồng hoa, núi đá tai mèo, cảnh sắc tuyệt vời ở Hà Giang.

Cả Đà Lạt và Hà Giang đều là những nơi đôi bạn trẻ yêu thích. Hà Giang, vùng đất tuyệt đẹp mà cả hai từng mơ “khi nào có thật nhiều tiền sẽ đi phượt” đã “bước” vào trong ảnh cưới của Trúc và Kiệt thật lộng lẫy. Đáng chú ý hơn, đám cưới của họ đã đưa những người tham dự từ các cung bậc vui vẻ, lắng đọng và nghẹn ngào xúc động khi nghe lại hành trình 10 năm với đủ thăng trầm đã qua của hai nhân vật chính. Hơn 10.000 bông hoa khác loại đã được trang trí trong lễ cưới này.

Những hình ảnh được chụp bên một thác nước ở Đà Lạt

nvcc

“Việc trang trí tiệc cưới được bí mật. Khi tôi mang váy cưới đến, trong lòng rất nôn nao không biết nơi ấy sẽ ra sao. Và đến tiệc thì tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Khi MC đọc lên dòng trạng thái của tôi trên Facebook trước ngày cưới, cảm xúc chạm tới trái tim, chúng tôi đều khóc”, Trúc xúc động.

Trúc chia sẻ mỗi người mỗi quan điểm, người thì nói chỉ cần sống hạnh phúc với nhau là đủ, cần gì tiệc cầu kỳ, ảnh cưới lung linh, nhưng vợ chồng Trúc cho rằng, hành trình để đến được những khoảnh khắc đẹp cũng là một trải nghiệm mà họ đã cùng nhau cố gắng, sống cho hiện tại.

“Nếu hình dung những bức hình đẹp đó là ước mơ, là hạnh phúc, chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch và thực hiện nó”, Trúc nói.

Đi lên từ nghèo khó

Cả Trúc và Kiệt đang kinh doanh thời trang nữ, mỹ phẩm. Biết nhau từ thời học sinh, cùng đi lên từ nghèo khó, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cả hai đều thấu hiểu mọi thành quả hôm nay đều cần những nỗ lực phấn đấu, thay đổi. Hạnh phúc đích thực sẽ đến cho người biết vun đắp cho tình yêu, chinh phục điều mà mình mong muốn.

Nói về vợ của mình, anh Kiệt chia sẻ: “Trúc không thường bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, hay nhõng nhẽo với chồng. Trúc làm việc suốt, chẳng đi chơi với bạn bè nhiều, chỉ biết có mỗi tôi với con là niềm vui. Thấy vợ làm cực khổ mà không có gì khác để vui vẻ ngoài chồng và con, thấy thương lắm”.

Bé Đậu 16 tháng được dự tiệc cưới cùng ba mẹ

Cô dâu hạnh phúc bên một nửa của mình

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ

Còn nói về người đàn ông của đời mình, chị Trúc xúc động: “Áp lực cuộc sống đối với người đàn ông rất lớn nhưng mỗi khi về nhà, dù có chuyện gì đi chăng nữa, lúc nào anh ấy cũng vui vẻ và luôn cười. Bởi anh không muốn tôi biết để phiền lòng. Từ ngày có con, anh chỉ biết làm việc rồi về nhà với vợ con. Lúc tôi mới sinh bé, ảnh lo từng chút một cho vợ, con. Như vậy thôi tôi đã thấy hạnh phúc vì cưới được người đàn ông có trách nhiệm với gia đình”.

Cô dâu 27 tuổi vừa có đám cưới ấn tượng với 10.000 bông hoa bộc bạch: “Sự nghiệp lớn nhất đời người là xây dựng gia đình. Chúng tôi mong có thể cùng nhau đi du lịch, cùng nhau chụp những tấm hình đẹp, không để mình bị lẩn quẩn trong guồng xoay đi làm - kiếm tiền - ăn - ngủ - đi làm. Chúng tôi muốn sống ý nghĩa hơn, muốn lưu giữ nhiều kỷ niệm hơn để sau về già, dù nằm một chỗ thì cũng có cái để tưởng nhớ. Và cùng trân trọng những giây phút còn được ở bên nhau”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.