Mồ hôi thao trường

18/04/2008 14:58 GMT+7

Dưới cái nắng chói chang tại thao trường của Đoàn bộ binh 5, thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhiều sinh viên từ các học viện, trường đào tạo sĩ quan quân đội vẫn miệt mài thao tập...

Hằng năm, Đoàn bộ binh 5 là đơn vị luôn được các học viện quân sự, các trường đào tạo sĩ quan quân đội ở phía Nam chọn làm nơi thực tập cho sinh viên của mình. Đây là một đơn vị luôn dẫn đầu các phong trào thi đua quyết thắng của Quân khu 7. Được về thực tập ở đây luôn là mơ ước của những sĩ quan tương lai. 

Nông Tiến Thành - sinh viên năm cuối lớp cử tuyển B trưởng của trường Sĩ quan lục quân 2 nói: "Trước khi vào trường, tôi đã là chiến sĩ phục vụ tại đây nên cũng đã quen với cuộc sống quân ngũ. Chỉ khác là trước đây làm lính, bây giờ tập làm sĩ quan chỉ huy nên cũng khá bỡ ngỡ". Từ ngày về thực tập tại đây, hằng ngày ngoài việc phải luôn duy trì bộ đội thực hiện việc huấn luyện, Thành còn tập trung vào kỹ năng thực hành. Lau vội mồ hồi đang chảy nhòe trên gương mặt đen sạm, Hồ Vũ Dũng - sinh viên khóa 54 Binh chủng hợp thành, trường Sĩ quan lục quân 2 cho biết: "Suốt 5 năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi được học rất nhiều kiến thức quân sự , tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết, chưa có thực tế.

Những ngày đầu được thực tập làm trung đội trưởng, tôi cảm thấy rất lo lắng. Do chưa có kinh nghiệm nên việc quản lý đơn vị gặp rất nhiều khó khăn; bao nhiêu chiến sĩ là bấy nhiêu thế giới riêng, nên người chỉ huy phải gần gũi với lính để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của họ thì mới trở thành chỉ huy giỏi".  Còn Trung đội trưởng thực tập Phạm Đình Khải tâm sự: "Về đơn vị thực tập để trở thành sĩ quan, chúng tôi phải chú tâm học tất cả mọi vấn đề ở đơn vị. Những ngày đầu còn lạ lẫm, nhưng khi quen rồi, đứng trước hàng quân, thấy mình oai hẳn ra, không còn rụt rè nữa".

Chúng tôi gặp Trần Xuân Phú - sinh viên năm cuối   trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin khi anh đang cùng với các chiến sĩ cặm cụi ngồi sửa chữa máy móc tại Đại đội Thông tin 20 thuộc Trung đoàn 4. Vừa làm, Phú vừa giảng giải thêm cho các chiến sĩ trẻ, những người mà anh đã cùng ăn, cùng ở, cùng học tập huấn luyện hơn 1 tháng qua. Khi máy móc đã hoạt động trở lại, anh bộc bạch: "Mới về đơn vị, tôi gặp rất nhiều khó khăn;  đang là lính mà trở thành chỉ huy thấy bỡ ngỡ lắm. Tôi phải nhờ sự giúp đỡ tận tình của các sĩ quan đang công tác ở đây mới trở nên dạn dĩ  như bây giờ. Mới chỉ qua hơn 1 tháng thực tập, tôi thấy tác phong của mình tự tin, chững chạc hơn rất nhiều. Trung đội mà tôi chỉ huy luôn hoàn thành nhiệm vụ, trên dưới một lòng"...

Tấn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.