Mở cánh đồng hoa thu tiền triệu mỗi ngày

25/10/2022 09:00 GMT+7

Tốt nghiệp đại học, sau 10 năm làm việc với thu nhập ổn định tại một chi nhánh ngân hàng, anh Diệu xin nghỉ việc để thực hiện ý tưởng mở cánh đồng hoa làm du lịch.

Cánh đồng hoa lớn nhất Đắk Lắk

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội luôn tràn ngập hình ảnh “sống ảo” đầy sắc màu về một vườn hoa có diện tích lớn nhất Đắk Lắk. Đó là cánh đồng hoa Ban Mê do anh Trương Xuân Diệu (trú TP.Buôn Ma Thuột) thuê đất lập nên có diện tích 5 ha, tại địa bàn buôn Kroa A (xã Ea Drơng, H.Cư M’gar, Đắk Lắk).

Anh Diệu cho biết cách nay hơn 2 năm, anh bắt đầu thực hiện ý tưởng mở một cánh đồng hoa để phục vụ khách du lịch. Thời gian đầu triển khai, anh gặp không ít khó khăn vì bản thân chưa có kinh nghiệm trồng hoa, người thân cũng lo ngại về ý tưởng lập cánh đồng hoa làm du lịch của anh.

Khách du lịch chụp hình với cánh đồng hoa

NVCC

Thế rồi, anh Diệu vừa làm, vừa lên mạng tìm hiểu thêm kiến thức và thực hiện nhiều chuyến đi đến những nhà vườn trồng hoa lớn ở Đà Lạt để học hỏi. Từ đó, anh dần nắm bắt được cách chăm sóc, thời gian nở của từng loại hoa để điều chỉnh cho cánh đồng hoa nở đồng đều, cùng thời điểm...

Tôi đang tính toán để chia diện tích đất, ươm thêm giống hoa gối vụ, nhằm có một cánh đồng hoa nở quanh năm, mở mô hình du lịch gắn với hoa như ở Đà Lạt.

Trương Xuân Diệu (Trú TP.Buôn Ma Thuột)

Đến cuối tháng 9 vừa qua, anh Diệu chính thức mở cửa cánh đồng hoa Ban Mê. Những vườn hoa hướng dương, thạch thảo tím và trắng, hoa xác pháo, hoa cánh bướm đủ màu đồng loạt nở rộ, thu hút hàng trăm lượt khách đến check-in, “sống ảo” mỗi ngày.

Anh Diệu cho biết vợ chồng anh gom góp đầu tư khoảng 1 tỉ đồng để lập cánh đồng hoa này. Sau hơn nửa tháng mở cửa, cánh đồng hoa đã thu hút được hơn 3.000 lượt khách. Theo đó, anh Diệu thu phí vào cổng mỗi ngày khoảng 7 - 8 triệu đồng. Chủ nhân cánh đồng hoa cũng tiết lộ năm 2008, anh tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ngành kế toán kiểm toán. Sau đó, anh về Đắk Lắk làm việc 10 năm trong một chi nhánh ngân hàng trước khi nghỉ việc, tập trung cho nghiệp trồng hoa, hướng đến kinh doanh du lịch với hoa...

Anh Diệu và cánh đồng hoa của mình

Sẽ làm du lịch “dài hơi”

Anh Diệu xác định lập vườn hoa phục vụ khách không theo thời vụ vào dịp lễ, tết như nhiều nơi khác mà sẽ làm “dài hơi”, để hoa của mình nở quanh năm, trở thành một điểm nhấn về du lịch trên địa bàn.

“Tôi đang tính toán để chia diện tích đất, ươm thêm giống hoa gối vụ, nhằm có một cánh đồng hoa nở quanh năm, mở mô hình du lịch gắn với hoa như ở Đà Lạt. Theo đó, sẽ làm thêm các tiểu cảnh, nơi cho khách cắm trại, nghỉ dưỡng và dành một phần đất để làm homestay”, anh Diệu chia sẻ.

Cùng bạn bè từng đến trải nghiệm tại cánh đồng hoa Ban Mê, chị Nguyễn Mai Thơ (trú H.Cư M’gar), cho biết rất vui vì huyện nhà có một điểm du lịch sinh thái mới, hấp dẫn với du khách, nhất là người trẻ.

“Cánh đồng hoa mênh mông, rực rỡ sắc màu đem đến cho người thưởng ngoạn cảm giác rất nhẹ nhàng, tươi vui. Tôi nghĩ chủ nhân có tầm nhìn, tâm huyết với hoa, với du lịch như vậy chắc chắn sẽ có thêm nhiều cách làm sáng tạo và thành công”, chị Thơ nhận xét.

Theo ông Lê Minh Hòa, Chủ tịch UBND xã Ea Drơng, ngoài việc tạo ra điểm tham quan thú vị, gần gũi với thiên nhiên, cánh đồng hoa của anh Diệu còn góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. “Đây là mô hình hay, lần đầu xuất hiện trên địa bàn, tạo được sự chú ý của du khách trong và ngoài tỉnh. Địa phương luôn tạo điều kiện trong quy định cho phép để cánh đồng hoa của anh Diệu tiếp tục phát triển, thu hút khách du lịch”, ông Hòa nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.