Mở bán vé tàu Tết từ 15.11: Giật mình Tết cận kề, bạn có về quê?

09/11/2021 09:33 GMT+7

Trước thông tin chính thức mở bán vé tàu Tết từ 15.11, nhiều người dùng mạng xã hội mới 'giật mình' vì chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán và bàn luận chuyện có về quê ăn Tết năm nay không, một năm đau khổ vì Covid-19 với lắm bi hài.

Ngày 15.11 ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu tết, bạn có về quê ăn tết?

Vũ Phượng

Từ 8 giờ sáng 15.11, ngành đường sắt sẽ tổ chức bán vé tàu Tết để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nhâm Dần 2022. Thông tin khiến dân mạng nhận ra chỉ còn 53 ngày nữa là hết năm 2021 và 84 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán.

Thông thường, ai nấy sẽ hồi hộp, chờ đợi đến ngày được về quê sum họp bên gia đình sau một năm học hành, làm ăn xa. Nhưng một năm qua với sự hoành hành của Covid-19, nhiều điều thay đổi, dân mạng lại bàn luận chuyện có nên về quê ăn tết với nhiều bình luận dở khóc dở cười. Thậm chí, nhiều người để lại những bình luận xúc động tết năm nay có thể một số gia đình đã không còn được quây quần bên nhau vì Covid-19 đã cướp đi người thân của họ.

Còn được bên nhau là may mắn

Trên trang mạng có gần 2,5 triệu lượt yêu thích, tài khoản S.C kể, năm qua là năm mà anh phải cầm xe để duy trì quán xá, thu nhập thì không ổn chút nào, nhưng may mắn tất cả người thân vẫn mạnh khỏe. "Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Hy vọng cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường", anh viết. Nickname Thúy Trần nêu ý kiến ngắn gọn: "Còn được về nhà là may mắn".

Dòng người về quê bằng chuyến bay miễn phí do một doanh nhân tài trợ hồi tháng 10, trong số đó, đa phần dự định ở quê tới qua tết rồi tính sau

Vũ Phượng

Facebooker Quỳnh Như bày tỏ: "Chỉ mong rằng khi pháo hoa rợp trời, ai cũng đã kịp trở về nhà, bên cạnh những người mình yêu. Nhớ nhà quá". Ngược lại, tài khoản Han Mini phản bác: "Năm nay lấy đâu ra pháo hoa rợp trời. Không bị phong tỏa cách ly là mừng rồi".

Trước nhiều thông tin về mất mát, chia ly tử biệt trong dịch bệnh Covid-19, tài khoản Facebook Phương Phương Nhung chia sẻ: "Và ai có người thân chờ ở nhà cũng là may mắn. Dịch bệnh đau xót quá". Đồng quan điểm, nickname Hằng Phạm bộc bạch, đọc tin có hơn 2.000 trẻ em mồ côi vì dịch bệnh mà buồn quá". Chị đặt câu hỏi: "Bao giờ mới dập được cái dịch này cho mọi người được bình yên đây nhỉ?".

Một số dân mạng khác thì lo lắng vì chưa biết đến tết về quê có bị cách ly 7 ngày hay không, chứ về ăn tết mà cách ly 7 ngày thì... hết tết. Một vài ý kiến khác cũng than thở, năm qua là một năm kinh tế buồn hoặc "một năm có tất cả, trừ tiền".

Tết 2022, bạn có về quê?

Trước câu hỏi "Bạn có về quê ăn tết?" trên một số trang mạng xã hội, nhiều người đã để lại những bình luận khiến người đọc cười ra nước mắt.

Một số sinh viên cho biết, năm nay thật đặc biệt vì không phải canh mua vé tết do "về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5 rồi ở tới giờ", "ăn Tết từ 30.4 tới giờ", "giờ vẫn đang ở quê" hoặc "ở quê từ hè tới Tết luôn rồi"...

Một số người vẫn phân vân chuyện có nên về quê ăn tết hay không

Vũ Phượng

Facebooker Nguyễn Vân Anh viết: "Nhớ cái cảm giác đếm từng ngày để về với bố mẹ quá, nhưng năm nay thì ăn bám bố mẹ 6 tháng rồi". Tài khoản Linh Nhi bình luận: "Bữa nay chả thích tết hay về quê hay đi đâu nữa rồi chỉ mong hết dịch sống trong cuộc sống bình yên không lo sợ là đủ rồi". Nickname Phùng Hùng thì nói: "Mong cho dịch hết chứ tết này về dính cách ly thì chán".

Trong khi đó, bạn Đỗ Khắc Thao phân vân: "Không biết năm nay có nên về nhà hay không nữa. Hiện đang ở Sài Gòn và nhà ở Hà Nội. Về thì sợ phải cách ly thì cũng hết tết, hoặc sợ lỡ mang bệnh về lây cho gia đình". Anh Trần Công Thọ trải lòng: "3 năm rồi chưa được ăn tết với gia đình. Cứ mỗi lần đặt vé xong rồi gần đến tết lại phải hủy vé. Năm nay vừa dự tính đặt vé thì lại nghe tin dịch bùng lên ở quê nhà. Nghĩ mà nó buồn quá các bác ạ".

Còn bạn thì sao, tết năm nay bạn có dự định về quê ăn tết? Hãy để lại ý kiến của mình vào phần bình luận dưới bài viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.