Minh Tuyết vui sướng tự nhận mình trẻ, 'chê' Cẩm Ly già

26/08/2019 11:04 GMT+7

Trong chương trình Ai sẽ thành sao , Cẩm Ly xưng cô với học trò Quang Lê trong khi Minh Tuyết lại xưng chị. Điều này khiến nữ ca sĩ hải ngoại thích thú vì 'cô Cẩm Ly già hơn chị Minh Tuyết'.

Tập 11 Ai sẽ thành sao vừa lên sóng tối 25.8, đây là đêm thi bán kết với sự tranh tài của 6 thí sính. Thể hiện ca khúc Đã hơn một lần, Tấn Đạt khiến thầy Quốc Đại xúc động “rơi nước mắt”. Lý do chính vì phần trình diễn đầy cảm xúc của học trò đã chạm đến trái tim của nam ca sĩ: “Em đã làm tròn đầy cảm xúc, đối với anh như thế là tuyệt vời…”.
Luôn tạo dấu ấn bằng những bản nhạc tình nhưng ở vòng thi này, Ngọc Vàng lại khiến khán giả bất ngờ khi thử sức cùng rock. Không còn là chàng trai nhẹ nhàng mang đậm "nét Huế", học trò Quang Lê xuất hiện với ngoại hình mạnh mẽ, ấn tượng như một rocker thứ thiệt. Có thể nói đây là quyết định vô cùng táo bạo của thầy trò Quang Lê khi thay đổi 180 độ ngay trước thềm chung kết.
Thể hiện ca khúc Không thể và có thể trong hình ảnh mới, Ngọc Vàng đã nhận được cơn mưa lời khen từ bộ tứ quyền lực. Phần trình diễn vừa kết thúc MC Trương Quốc Bảo không tin vào mắt mình thốt lên: “Tôi không tin, tôi không tin đây là Hồ Ngọc Vàng, trả anh Vàng lại cho tôi đi… Ngày hôm nay trên sân khấu đã có sự lột xác quá bất ngờ. Anh ấy đã không chọn bộ trang phục màu tím lịm quen thuộc ở mỗi tuần nữa mà ngày hôm nay người toàn đinh, gai thôi… Tại sao anh Quang Lê có thể ''biến hình" thí sinh vậy?”. 

Nhớ lại kỷ niệm xưa, Quốc Đại bật khóc rối rít cảm ơn vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy

Ảnh: Ben Le

Giải đáp thắc mắc của nam MC, huấn luyện viên Quang Lê tiết lộ dù rock không phải thế mạnh của hai thầy trò nhưng anh vẫn quyết định thử sức, lý do vì: “Lê phát hiện giọng hát của Vàng không giới hạn ở bolero hay nhạc Huế mà khi nghe Vàng hát thử thể loại rock này thì Quang Lê thấy đó cũng là thế mạnh. Vì vậy Quang Lê khá hài lòng với phần trình diễn này”.
Tương tự đàn em Minh Tuyết cũng đánh giá cao tiết mục của Ngọc Vàng. Nữ ca sĩ hải ngoại cảm thấy học trò Quang Lê rất dễ thương, người khác biểu diễn rock cứng bao nhiêu thì nam thí sinh lại dẻo bấy nhiêu khiến cô “mắc cười”: “Chị thật sự bất ngờ vì Không thể và có thể là một ca khúc nặng ký mà em dám từ bolero chuyển sang hát thể loại này thì với chị em hát không dở, nốt cao không bị phô hát rất trọn vẹn nên chị thích tiết mục này”.
Tiếp lời, chị Tư chia sẻ đây lại là tiết mục hay nhất của Ngọc Vàng từ đầu chương trình tới vòng bán kết: “Ngày xưa đến bây giờ cứ nghĩ đến Hồ Ngọc Vàng là một màu tím rịm, là những ca khúc về Huế. Con hát về Huế, hát bolero không dở nhưng chưa nhuần nhuyễn. Còn đối với dòng nhạc này con không phải ém bản thân mình lại nên đây là bài hát tốt nhất, ít khiếm khuyết nhất từ đầu chương trình tới giờ”.

Cẩm Ly lên sân khấu động viên Ngọc Vàng, anh khóc nức nở khi phải dừng chân tại Ai sẽ thành sao

Ảnh: Ben Le

Sau khi nghe chị Tư nhận xét về học trò của mình, điều duy nhất Quang Lê thắc mắc chính là cách xưng hô. Giọng ca Về đâu mái tóc người thương cho rằng Cẩm Ly đang khiến bản thân già đi khi tự nhận là cô, gọi Ngọc Vàng bằng con. Nghe vậy Minh Tuyết thích thú lên tiếng: “Cô Cẩm Ly mà chị Minh Tuyết, tại chị Tuyết trẻ hơn”. Trước lời “trêu chọc” của đàn em, chị Tư vội giải thích: “Cô là cô kính (kính trọng) chứ không phải cô già. Ly gọi Ngọc Vàng là con bởi từng gặp cậu bé trong buổi casting một chương trình ở Huế cách đây nhiều năm lúc đó Ngọc Vàng mới có 16 tuổi, còn rất nhỏ”.
Nhận cơn mưa lời khen từ bộ tứ quyền lực nhưng cuối cùng Ngọc Vàng lại không giành được chiếc vé vào vòng chung kết. Kết quả này khiến Ngọc Vàng không kìm được cảm xúc bật khóc ngay trên sân khấu. Thậm chí sau khi ngừng bấm máy, nước mắt nam thí sinh vẫn rơi dù được chị Tư tới tận nơi ôm an ủi. Nói về kết quả này, bộ tứ quyền lực tâm sự Ngọc Vàng còn trẻ còn nhiều cơ hội, đây chỉ là những bước đi đầu tiên nếu nam thí sinh quyết định theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Ở thời điểm hiện tại học trò Quang Lê cần trau dồi thêm kỹ năng để có thể tỏa sáng trong tương lai gần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.