Minh Tuyết bảo vệ Noo Phước Thịnh trước sự 'đàn áp' của Đàm Vĩnh Hưng

09/08/2016 09:06 GMT+7

Trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca phát sóng tối 8.8, nữ ca sĩ hải ngoại không ngần ngại đứng ra bảo vệ đàn em trước sự 'đàn áp' của 'ông hoàng nhạc Việt' Đàm Vĩnh Hưng.

Chương trình Tuyệt đỉnh song ca đã có màn mở đầu đầy ấn tượng với sự góp mặt của các giọng ca hàng đầu nhạc Việt trong vai trò huấn luyện viên: Đan Trường - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ, Noo Phước Thịnh - Minh Tuyết. Trong tập 1 phát sóng tối 8.8, những màn lôi kéo thí sinh đầy hài hước, gay cấn của các cặp đôi huấn luyện viên khiến khán giả thích thú. Vì muốn chiêu dụ các thí sinh tiềm năng về đội của mình, các huấn luyện viên không ngần ngại “chặt chém” nhau trên ghế nóng.
Sau khi thể hiện ca khúc Son, cặp đôi Lê Tiến và Lê Linh đã xuất sắc chinh phục cả 6 vị huấn luyện viên và ai cũng mong có hai chiến binh này về đội của mình. Linh cho biết cả anh và Tiến đều hâm mộ Mr Đàm từ khi còn nhỏ. Khi nghe tới điều này, các huấn luyện viên đều thốt lên “vậy là hiểu rồi hen”, còn giọng ca Xin lỗi tình yêu lại cảm thấy rất băn khoăn bởi trước đó cũng có hai thí sinh “thích Đan Trường, hâm mộ Mr Đàm nhưng cuối cùng chọn về đội Noo Phước Thịnh và Minh Tuyết”.
Khi Noo Phước Thịnh nhận xét màn biểu diễn của cặp đôi Lê Tiến và Lê Linh, Minh Tuyết lập tức “cảnh cáo” Đàm Vĩnh Hưng: “Em nói đi Noo, anh Hưng có làm gì thì chị chặt ảnh ra”. Câu nói đùa của Minh Tuyết khiến cả trường quay vỗ tay hưởng ứng vì sự “bảo kê” quá mạnh mẽ của nữ ca sĩ hải ngoại đối với đàn em.
Chị gái của Minh Tuyết, nữ ca sĩ Cẩm Ly cho rằng: “Hát giả thanh đã khó mà Linh còn thể hiện xuất sắc màn đối đáp nữa. Cẩm Ly ấn tượng với giọng hát của Linh, nó hội đủ yếu tố khi thể hiện ca khúc này, vừa lẳng lơ vừa đa tình”.
Phần trình diễn rất “tình” của cặp thí sinh Lê Tiến và Lê Linh khiến các huấn luyện viên đều muốn “lôi léo” họ vê đội của mình. Ảnh: BTC
Phần trình diễn tình cảm của cặp thí sinh Lê Tiến và Lê Linh khiến các huấn luyện viên đều muốn “lôi léo” họ về đội của mình. Ảnh: BTC

Lê Linh - Lê Tiến cho biết họ cảm thấy hào hứng trước thâm niên của cặp đôi Cẩm Ly - Đan Trường, nhiệt huyết tuổi trẻ của Noo Phước Thịnh - Minh Tuyết và độ quyến rũ của cặp đôi soái ca Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ. Tuy nhiên, cuối cùng cặp đôi quyết định chọn về đội thần tượng của họ, đó là Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ.
Lê Tiến sinh năm 1977 và Lê Linh sinh năm 1992, họ quen biết nhau qua “cái duyên” đối với âm nhạc. Là những người sống thiên về cảm xúc nên họ đã tìm thấy sự đồng cảm trong cuộc sống dù cả hai cách nhau tận 15 tuổi. Bằng sự thấu hiểu, hai người đã gắn bó với nhau 6 năm và cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn, cấm đoán, dị nghị của những người xung quanh.
Đôi khi chạnh lòng và cảm thấy bất công trước những ánh mắt soi mói, dị nghị nhưng cả Tiến và Linh đều mạnh mẽ bước qua bởi hai người có chung mục đích sống và niềm đam mê với âm nhạc. Lê Tiến cho biết: “Không ai có quyền cản trở tình yêu của chúng tôi bởi chúng tôi dám sống với chính mình. Tôi luôn nghĩ phải sống thật tốt, sống thật đàng hoàng để mọi người tự nhận thấy chứ không cần phải thể hiện và chứng minh điều gì cả”.
Cả hai quyết định “đầu quân” về đội của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ vì đã mến mộ Mr Đàm từ trước. Ảnh: BTC
Cả hai quyết định “đầu quân” về đội của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ vì đã mến mộ Mr Đàm từ trước. Ảnh: BTC
Với công việc dạy đàn piano, hằng ngày Tiến phải chạy 30 km để đến nơi dạy, còn Linh hoàn toàn tập trung vào sáng tác, viết lách. Tiến chia sẻ với giọng vô cùng hạnh phúc: “Linh cứ yêu Tiến và sống với đam mê âm nhạc, còn mọi thứ hãy để Tiến lo”.
Lê Tiến cho biết, anh mong đợi rất lớn khi tham gia Tuyệt đỉnh song ca bởi chàng trai này muốn thành công và mong có những sản phẩm mang dấu ấn của hai người. Hơn nữa, anh thật sự quan tâm tới niềm đam mê và cố gắng thỏa nguyện ước mơ của Lê Linh bởi “người anh thương không thể sống nếu thiếu âm nhạc”.
Chương trình Tuyệt đỉnh song ca được phát sóng lúc 21 giờ thứ hai hằng tuần trên kênh THVL1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.