Minh Long, Văn Toàn tập riêng sau trận thua U.23 Yemen

05/01/2016 20:19 GMT+7

HLV Miura vẫn ‘im thin thít’ không bình luận bất kỳ câu nào với các học trò về trận thua 1-2 trước U.23 Yemen.

HLV Miura vẫn ‘im thin thít’ không bình luận bất kỳ câu nào với các học trò về trận thua 1-2 trước U.23 Yemen.

Một buổi "lên lớp" ngay trên sân tập của U.23 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa
Thông thường, HLV Miura vẫn hay họp rút kinh nghiệm ngay sau mỗi trận đấu của U.23 Việt Nam, bất kể là giao hữu hay giải chính thức. Nhưng sau thất bại đều trên chấm phạt đền vào tối 4.1, ông thầy người Nhật chưa hề có ý kiến ý cò gì.
 
Sáng 5.1, ông lùa quân ra sân tập nhưng giáo án rất nhẹ nhàng, chỉ thả lỏng để hồi phục thể lực sau trận đấu dù mỗi cầu thủ cũng chỉ thi đấu tối đa khoảng 45 phút.
 
Theo lời một trợ lý, HLV Miura đã nhẩy dựng khi hậu vệ Mạnh Hùng ngã vật ra sân sau pha va chạm với một cầu thủ Yemen. Anh bị tái phát chấn thương dây chằng đầu gối nhưng khá may mắn là không ở mức độ nghiêm trọng.
 
HLV thể lực Kubo Shinichi đã xem xét rất kỹ đầu gối của “Hùng xà ngang” vào sáng 5.1 và kết luận anh vẫn có thể thi đấu được sau 2,3 ngày tới.
 
Vì trận đấu gặp U.23 Yemen không đến mức quá căng thẳng nên các cầu thủ trẻ Việt Nam không quá mất sức. Tuy nhiên, có hai ca bị đau nhẹ cũng vì va chạm với đối phương là thủ môn Phí Minh Long và tiền vệ Nguyễn Văn Toàn. Hai cầu thủ này đã phải tập riêng và được các bác sĩ chăm sóc kỹ hơn các đồng đội của mình.
Thủ môn Phí Minh Long (phải) tập riêng vì chấn thương nhẹ - Ảnh: Khả Hòa
Trở lại với thái độ im lặng như tờ của thầy Miura, các thành viên trong đội khá ngạc nhiên khi ông chưa phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cũng chưa bày tỏ hài lòng điều gì, chưa hài lòng điều gì. Thậm chí, hai tình huống dẫn đến bàn thua đều do lỗi của cá nhân ở hàng thủ, cũng chưa bị lôi ra mổ xẻ.
 
Suốt cả buổi tập sáng 5.1, ông Miura không nhắc nhở một ai mà theo suy nghĩ của một trợ lý “chắc để đến trận gặp U.23 Nhật Bản sẽ rút kinh nghiệm cả thể”.
 
Tuy nhiên, một cầu thủ cho biết: “Mặc dù trận đấu với U.23 Yemen chỉ mang tính thử nghiệm nhưng chúng tôi đã rút ra nhiều bài học đáng quý. Trong hiệp 1, Việt Nam đã tạo ra thế cân bằng nhưng lại để thua ở phút cuối - đó là điều rất đáng tiếc.
 
Sang hiệp 1, chúng tôi đã chơi ép sân nhưng lại không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Và khi tạo ra được cơ hội thật sự thì lại dứt điểm tồi. Ngày 7.1, gặp U.23 Nhật Bản, chắc chắn chúng tôi sẽ phải cải thiện nhiều điểm yếu, mới mong thi đấu tốt khi vào giải chính thức”.
 
Theo đề nghị của U.23 Nhật Bản, trận đấu sẽ được diễn ra mà không có khán giả vì đội này sợ các đối thủ khác cùng bảng tại vòng chung kết U.23 châu Á đến thám thính và “bắt thóp”. Thế nhưng HLV Miura và đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đề nghị cho vào sân các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar.
 
Chiều 5.1, toàn đội được nghỉ và sẽ tập chiến thuật vào sáng 6.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.