'Miêu nữ' 85 tuổi lại sa lưới

29/10/2015 18:04 GMT+7

Ở tuổi 85 và một “sự nghiệp” hơn 60 năm trải dài khắp thế giới với hàng triệu USD nữ trang, kim cương trộm được, Doris Payne là cái tên ám ảnh giới công lực Mỹ.

Ở tuổi 85 và một “sự nghiệp” hơn 60 năm trải dài khắp thế giới với hàng triệu USD nữ trang, kim cương trộm được, Doris Payne là cái tên ám ảnh giới công lực Mỹ.

Siêu trộm Doris Payne trong một phiên xử về nghi án trộm kim cương ở San Diego năm 2010	- Ảnh: San Deigo Union TribuneSiêu trộm Doris Payne trong một phiên xử về nghi án trộm kim cương ở San Diego năm 2010 - Ảnh: San Deigo Union Tribune
Ngày 28.10, giới chức thành phố Atlanta (bang Georgia, Mỹ) chính thức truy tố Doris Payne về hành vi đánh cắp đôi bông tai trị giá gần 700 USD tại một cửa hàng trang sức sang trọng, theo Reuters.
Cảnh sát địa phương cho biết máy quay an ninh tại cửa hàng đã ghi lại cảnh siêu trộm 85 tuổi “bỏ túi” đôi bông tai Christian Dior ở quầy trưng bày ngày 23.10. Bà bị bắt khi đang “điều nghiên địa hình” tại một khu mua sắm khác và cảnh sát nhanh chóng tìm thấy tang vật trong ví của bà. Chưa hết, Payne còn đối mặt với lệnh dẫn độ đến bang Bắc Carolina để điều tra về sự biến mất của một viên kim cương trị giá tới 33.000 USD hồi tháng 7.
Với hồ sơ tội phạm 200 trang trong kho của FBI và có tên trong danh sách truy nã của Cảnh sát Quốc tế (Interpol) từ thập niên 1970, Doris Payne là nỗi ám ảnh dai dẳng nhất đối với giới công lực và những cửa hàng nữ trang khắp thế giới.
Theo tờ The Guardian, bà đã “hành nghề” trong hơn 60 năm qua, không chỉ ở Mỹ mà cả Anh, Pháp, Ý, Monaco, thậm chí tận Nhật Bản. Câu chuyện về cuộc đời bà là đề tài của bộ phim tài liệu mang tên The Life and Crimes of Doris Payne (tạm dịch: Cuộc đời và tội lỗi của Doris Payne) phát hành năm 2013.
Giới truyền thông gọi Payne là “Người Mèo”, ví von với nữ đạo tặc nổi tiếng chuyên nhắm vào những món trang sức và kim cương quý giá trong truyện tranh Mỹ. Thế nhưng, Payne còn lợi hại hơn Người Mèo ở chỗ bà không cần phải vất vả rình mò, đào tường khoét vách vào đêm khuya. Thủ đoạn quen thuộc của nữ siêu trộm là ăn mặc thật lộng lẫy, đeo túi xách hàng hiệu và đường hoàng bước vào cửa hàng. Với nét mặt hiền hậu nhưng quý phái cùng giọng nói lôi cuốn, Payne dễ dàng khiến nhân viên mất cảnh giác và không ngại ngần mang đủ các món hàng quý giá ra cho “vị khách sộp” lựa chọn. Chỉ cần 1% giây sơ sẩy là đủ cho những ngón tay “diệu thủ” của bà mẹ đơn thân có 2 con và một đống cháu chắt này hành động.
“Sẽ không có chuyện giải nghệ”
Chào đời năm 1930 trong một gia đình cha làm thợ mỏ, mẹ là thợ may ở thị trấn nghèo Slab Fork của bang Tây Virginia, Payne là út trong 6 anh chị em. Bà từng mơ ước trở thành nghệ sĩ ballet, song điều này là không thể trong một xã hội Mỹ còn phân biệt chủng tộc nặng nề vào thời đó. Tờ Daily Mail dẫn lời Kirk Marcolina, nhà sản xuất bộ phim tài liệu nói trên: “Payne bị ám ảnh bởi khao khát thoát khỏi thế giới bế tắc của mình và cho rằng trộm nữ trang là con đường ngắn nhất”.
Trong phim, Payne tiết lộ lần đầu tiên phạm tội trót lọt là vào năm 23 tuổi tại một cửa hàng trang sức lớn ở TP.Pittsburgh. Chủ cửa hàng tưởng bà là hầu gái của vị khách hàng da trắng sang trọng nên không đề phòng. Kết quả là Payne tự tin tẩu thoát với viên kim cương 22.000 USD trong túi. Theo The Guardian, trong cuộc đời mình tới nay, bà đã sử dụng đến 22 tên giả và 9 nhân thân khác nhau để trốn tránh pháp luật. Tuy nhiên, số lần vào tù ra khám của “nữ quái” vẫn không thể đếm trên đầu ngón tay.
Khi trả lời phỏng vấn AP trong tù năm 2013, Payne tuyên bố sẽ giải nghệ. Tuy nhiên cùng năm đó, 3 tháng sau khi ra tù, bà đã “cuỗm” một chiếc nhẫn 22.500 USD tại thành phố Palm Desert, bang California. Do tuổi già sức yếu, siêu trộm được tuyên án 2 năm tù treo, nhưng chỉ vừa mãn hạn là bà lại “không cưỡng được sức hút” từ đôi bông tai Christian Dior ở Atlanta.
Dù theo giới công lực, Payne đã bỏ túi nhiều triệu USD sau hơn 60 năm tung hoành, nhưng giới chuyên gia cho rằng giờ đây “Người Mèo” không còn ra tay vì tiền mà vì thói quen lẫn tìm kiếm cảm giác phấn khích. Thậm chí, bà còn “tự hào” điền vào mục nghề nghiệp trong các giấy tờ của tòa án là “trộm nữ trang”. Vì thế, chuyên gia an ninh John J.Kennedy của Hiệp hội Các nhà kinh doanh nữ trang Mỹ khẳng định với The Guardian: “Sẽ không có chuyện bà ấy giải nghệ đâu. Đã đến tuổi này mà vẫn còn phạm tội thì làm gì nghĩ đến dừng tay nữa”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.