Michel Bussi 'bật mí' lý do viết về cái chết của 'Hoàng tử bé'

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
31/10/2022 07:10 GMT+7

75 năm sau ngày tác phẩm Hoàng tử bé của nhà văn Pháp Antoine De Saint-Exupéry ra đời, nhà văn trinh thám Pháp đương đại Michel Bussi viết tiếp tác phẩm để “trinh thám” về cái chết của nhân vật Hoàng tử bé.

Nhà văn Michel Bussi vừa có buổi giao lưu cùng độc giả về cuốn sách mới nhất của ông Mã 612: Ai đã giết Hoàng tử bé?, do Viện Pháp tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) phối hợp Nhã Nam tổ chức chiều 29.10. Michel Bussi sinh năm 1965, là nhà văn trinh thám, nhà phân tích chính trị, giáo sư địa lý tại Đại học Rouen (Pháp). Ông bắt đầu sự nghiệp văn chương trong những năm 1990, từ đó liên tục cho ra đời nhiều tiểu thuyết gây tiếng vang, đoạt nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng văn học Michel Lebrun (dành cho Tiểu thuyết trinh thám hay nhất năm 2011), giải Gustave Flaubert (dành cho Tiểu thuyết hay nhất năm 2011), giải Maison de la Presse và giải Tiểu thuyết hay năm 2012, giải Tiểu thuyết hay viết về đảo năm 2013... Tại Pháp, Michel Bussi được mệnh danh là “Ông hoàng trinh thám” trong nền văn học đương đại, với phong cách viết biến hóa, bất ngờ. Các tiểu thuyết của ông đã được dịch và xuất bản tại hơn 37 quốc gia, trong đó một số đã được chuyển thể thành phim và được công chiếu trên nhiều kênh truyền hình.

Nhà văn Michel Bussi tại buổi giao lưu ở Huế

Bùi Ngọc Long

Theo tờ Le Figaro, ông là một trong 5 nhà văn Pháp có sách bán chạy nhất năm 2021 tại Pháp và là một trong 4 tác giả người Pháp được đón đọc nhiều nhất trong năm 2011 tại Pháp. Tại VN, các tác phẩm của Michel Bussi đã được Nhã Nam xuất bản bao gồm: Xin đừng buông tay, Hoa súng đen, Mẹ đã sai rồi, Vết khắc hằn trên cát, Kho báu bị nguyền rủa.

Tác phẩm Hoàng tử bé của nhà văn Pháp Antoine De Saint-Exupéry nổi tiếng toàn cầu với nhân vật cậu hoàng tử có mái tóc vàng óng như lúa mì đã biến mất bí ẩn vì bị một con rắn cắn khi kết thúc câu chuyện. Nhưng liệu sự thật có đơn giản như vậy? Liệu có ai từng tự hỏi: “Ai đã giết Hoàng tử bé?”. Đó cũng là câu hỏi đã được nhà văn Michel Bussi đặt ra và ông đã tìm cách lý giải bằng một câu chuyện trinh thám.

“Rõ ràng có một sự trùng hợp về nhân vật Hoàng tử bé và nhà văn A.D.Saint-Exupéry, dẫn đến hàng loạt câu hỏi được đặt ra”, nhà văn Michel Bussi nói về rất nhiều ẩn ý trong tác phẩm và cuộc đời của A.D.Saint-Exupéry. Theo ông, những ẩn ý đó được gợi lên qua hàng trăm bản nháp, những lá thư mà nhà văn để lại cho người yêu, cho bạn bè; qua những nhân vật trong tác phẩm như con cáo (nhân vật khôn ranh trong văn học dân gian Pháp), con rắn. Cả câu nói “Chúng ta chỉ thấy rõ bằng con tim” được viết 40 lần trong những bản nháp, hay câu “Cái cốt yếu thì mắt thường khó thấy”.

Để tỏ lòng tri ân nhân kỷ niệm 75 năm tác phẩm Hoàng tử bé ra đời, nhà văn Michel Bussi đã xây dựng thành câu chuyện trinh thám Mã 612: Ai đã giết Hoàng tử bé?. Truyện đã có mặt trên các nhà sách của VN, với bản dịch của Nguyễn Thị Tươi, Nhã Nam xuất bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.