Metro TP.HCM chưa biết khi nào xong, trụ cầu đã đầy hình graffiti nguệch ngoạc

Tiến Huy
Tiến Huy
22/05/2018 13:34 GMT+7

Khi đi dọc Xa lộ Hà Nội (TP.HCM) hướng về trung tâm thành phố sẽ không khó để bạn bắt gặp những hình vẽ graffiti trên các thân trụ cầu tuyến đường sắt trên cao Bến Thành - Suối Tiên đang trong quá trình xây dựng.

Theo ghi nhận, đa số chân cầu của tuyến metro được bao bọc bằng tôn hoặc lưới sắt B40, không cho người dân tiếp cận nhưng những hình vẽ graffiti vẫn xuất hiện rất nhiều. Những hình vẽ này thường được vẽ bằng sơn màu đen, các nét nguệch ngoạc và có phần "khó hiểu". 
VIDEO: Vẽ sơn ở chân cầu tuyến đường sắt trên cao TP.HCM
Anh Cao Minh Lộc (34 tuổi, ngụ Q.2) cho biết, anh chưa khi nào thấy người nào vẽ mấy cái hình này “lộ diện” vào ban ngày, vậy nên có lẽ họ vẽ vào ban đêm, lúc đường phố vắng hơn.
“Tôi thường ngày vẫn hay dựng chiếc xe máy ở đây để chở khách, hôm trước thì cái trụ này vẫn còn nguyên vậy mà sáng hôm sau ngủ dậy ở đâu “mọc” ra cái hình chẳng hiểu ý nghĩa, nội dung gì cả” , anh Lộc chia sẻ thêm.
Bà Nguyễn Thị Nhung (53 tuổi, một người sống ở khu vực đường Điện Biên Phủ) thì chia sẻ rằng bà đã quá quen với những hình vẽ dưới mấy chân cầu này, cứ mỗi ngày lại thêm một hình vẽ chi chít ở mỗi cột, không chỉ chân cầu tuyến metro và các cầu vượt khác cũng vậy.
Anh Ngô Văn Cơ, một người dân gần khu vực này cũng chia sẻ: “Tôi thực sự không hiểu giới trẻ ngày nay nghĩ gì, nếu muốn thể hiện nghệ thuật thì cũng có nhiều cách chứ mấy công trình quan trọng của quốc gia mới xây thế này mà vẽ bậy bạ mất mỹ quan đô thị quá, chẳng thấy đẹp đẽ gì cả”.
Được biết, graffiti là loại hình nghệ thuật bắt nguồn từ Mỹ, kiểu street-art (nghệ thuật đường phố) thường được các tín đồ hiphop thể hiện và du nhập vào Đông Nam Á khoảng hơn 10 năm trở lại đây.
Không biết người vẽ họ có hiểu những gì họ vẽ không…?
Không chỉ có những hình vẽ mà còn có nhiều tờ rơi, quảng cáo được dán lên trông khá nhếch nhác.
Hôm trước không hề thấy nhưng sáng hôm sau đã xuất hiện.
Như thế này có phải là nghệ thuật không nhỉ?
Những hình vẽ này xuất hiện khá nhiều, song song với Xa Lộ Hà Nội từ hướng Thủ Đức về trung tâm thành phố.
Cận cảnh hình vẽ được cho là Graffiti
Phần lớn các trụ cầu đều được bao bọc lại bằng tôn nhưng vẫn bị bôi bẩn
Dù có lưới thép B40 vẫn không tránh khỏi
Tấm “lá chắn” đã bị ngã đổ
Trụ cầu ở khu vực nhà ga cũng không nằm ngoài “cuộc chơi”
Trụ cầu này vẫn chưa được đặt dầm lên trên và vẫn bị vẽ
Mỗi trụ được bao bọc 1 ô riêng…
…Nhưng vẫn bị “đột nhập”
Các chân cầu vượt gần với trụ cầu đường sắt trên cao cũng không phải ngoại lệ
Những nét vẻ với ý đồ thật khó hiểu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.