Messi không thể bắt kịp Ronaldo nhưng Barcelona lập kỷ lục mới ở Champions League

07/12/2016 06:55 GMT+7

Lionel Messi đã không thể phá kỷ lục ghi bàn của Cristiano Ronaldo ở vòng bảng Champions League nhưng Barcelona lại lập kỷ lục mới về số đường chuyền trong chiến thắng 4-0 trước Monchengladbach.

Trong loạt trận cuối vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay (7.12, giờ VN), Barcelona đã giành chiến thắng 4-0 trước Monchengladbach nhờ vào bàn thắng mở tỷ số của Messi và cú hattrick do Arda Turan thực hiện.
Với bàn thắng ở phút 16 của trận đấu, Messi đã có pha lập công thứ 10 ở vòng bảng Champions League mùa này. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để anh phá kỷ lục ghi bàn ở vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu do Ronaldo nắm giữ (11 bàn).
HLV Luis Enrique đã tung ra sân đội hình với rất nhiều sự thay đổi so với trận hòa 1-1 với Real Madrid hồi cuối tuần qua. Dù vậy, Messi vẫn có tên trong danh sách thi đấu ngay từ đầu. Có lẽ HLV Enrique muốn tạo điều kiện để chân sút người Argentina phá kỷ lục của Ronaldo.
Messi tiến gần đến điều đó khi có bàn thắng ngay ở phút 16 của trận đấu khi dứt điểm chính xác từ đường chuyền của Turan. Thế nhưng, trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, chân sút 29 tuổi đã không thể tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số.
Messi tả xung hữu đột trước hàng thủ Moenchengladbach AFP
Người tỏa sáng trong trận đấu vừa qua của Barcelona là Turan. Không chỉ góp công trong bàn thắng mở tỷ số của Messi, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ còn lập một cú hattrick cho riêng mình chỉ trong vòng 17 phút ở hiệp 2 để mang về chiến thắng cho đội bóng xứ Catalan. 
Bên cạnh việc giành chiến thắng đậm trong trận đấu này, Barcelona còn lập một kỷ lục mới tại Champions League. Đội bóng chủ sân Nou Camp đã có 933 đường chuyền trong cuộc đối đầu với Moenchengladbach và trở thành đội có số đường chuyền nhất tại giải đấu số 1 châu Âu kể từ mùa giải 2003-2004.
Turan đã có 1 trận đấu chói sáng AFP
Việc Barcelona chiếm lĩnh thế trận và thực hiện rất nhiều đường chuyền là có thể hiểu được. Bởi Moenchengladbach đã nắm chắc vị trí thứ 3 tại bảng C trước khi bước vào trận đấu này. Mục tiêu của đội bóng Đức chỉ là hạn chế số bàn thua mà thôi. 
Moenchengladbach đã thi đấu với một hàng thủ 6 người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thế nhưng, bức tường phòng ngự của đội khách đã bị phá vỡ bởi Messi và đặc biệt là Turan khi anh đã có một trận đấu quá xuất sắc.
Ở trận đấu còn lại tại bảng C, Man City đã bị Celtic cầm hòa 1-1. Đây là trận đấu không có nhiều ý nghĩa với cả 2 đội khi Man City chắc chắn đứng vị trí thứ 2 còn Celtic cũng đã bị loại.
Kết quả các trận đấu:
Bảng A:
Basel 1 - 4 Arsenal
PSG 2 - 2 Ludogorets
Xếp hạng: 1. Arsenal (14 điểm), 2. PSG (12 điểm), 3. Ludogorets (3 điểm), 4. Basel (2 điểm)
Bảng B: 
Benfica 1 - 2 Napoli
Dynamo Kiev 6 - 0 Besiktas
Xếp hạng: 1. Napoli (11 điểm), 2. Benfica (8 điểm), 3. Besiktas (7 điểm), 4. Dynamo Kiev (5 điểm)
Bảng C:
Barcelona 4 - 0 Moenchengladbach
Man City 1 - 1 Celtic
Xếp hạng: 1. Barcelona (15 điểm), 2. Man City (9 điểm), 3. Moenchengladbach (5 điểm), 4. Celtic (3 điểm)
Bảng D:
Bayern Munich 1 - 0 Atletico Madrid 
PSV 0 - 0 FC Rostov
Xếp hạng: 1. Atletico Madrid (15 điểm), 2. Bayern Munich (12 điểm), 3. FC Rostov (5 điểm), 4. PSV (2 điểm)
* Hai đội đầu bảng vào vòng knock-out, đội đứng thứ 3 chuyển sang chơi ở Europa League
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.