Mẹ Việt mang tết về nhà, ấm cúng góc tết ở 'xứ sở thần tiên' Thụy Sĩ

24/01/2023 13:35 GMT+7

Đâu đó giữa Treyvaux (Fribourg, Thụy Sĩ) tuyết trắng xóa, có một ngôi nhà ngập không khí tết Việt. Đó là cách một người mẹ Việt tự tay chuẩn bị, bày biện để các con cảm nhận được tết cổ truyền ở quê mẹ, để cả gia đình cùng nhau làm một cuốn album đặc biệt cho năm mới Quý Mão.

Tết, mỗi người có một cách cảm nhận riêng.

Với mình, mình vẫn luôn mong muốn một tết sum vầy với người thân và bạn bè.

Một không khí tết với đủ hoa mai, hoa đào, hoa cúc… Mẹ đi chợ nấu ăn, bày mâm ngũ quả... Mấy ba con dọn dẹp nhà cửa… trẻ con chạy loanh quanh, háo hức rộn ràng chuẩn bị quần áo mới, học câu chúc ông bà cha mẹ…

Sắc đỏ ngày tết tràn ngập ngôi nhà

Cũng hạt dưa, bánh mứt... như ở quê hương

Chuẩn bị nguyên liệu để cả nhà cùng gói bánh chưng

Mình luôn nhớ như in những hình ảnh ngày xưa như thế!

Đó là những kí ức đẹp!

Và mình muốn các con mình cũng có, cũng hiểu những giá trị truyền thống tết Việt như vậy!

Sáng 29, 30 tết, xách chiếc cúp xẹt ra chợ 5 phút, dạo chợ hoa 10 phút rồi cà phê cưa cẩm với bạn bè 30 phút là về nhà có một tết đầy đủ. Nhưng đó là ở Việt Nam…

Hai cô con gái của người viết háo hức khi được hiểu thêm về ngày tết cổ truyền của dân tộc

Gói bánh chưng ngày tết có lẽ là một trong những kỷ niệm khó quên đối với con gái

Khoe thành phẩm vô cùng khéo tay

Còn tết xa xứ như mình và tất thảy các anh chị em xa xứ khác không được như vậy… khi mà nhìn ra ngoài là một bầu trời tuyết trắng xoá... cây cối còn ngủ đông!

Cô gái nhỏ check-in góc xuân

Mẹ Việt trổ tài gói bánh chưng

Áo dài đón xuân ở Thụy Sĩ

Góc chụp ảnh đẹp như mơ

Gia đình nhỏ của người viết

Thì, mình phải tự tay làm mọi thứ để mang tết về nhà cho các con!

Chúc cả nhà một năm mới an yên!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.