Mẹ Việt đơn thân đồng ý cưới 'soái ca' Canada chỉ sau 2 lần gặp

11/11/2017 12:25 GMT+7

Trước khi tiến đến hôn nhân lần thứ hai, có những lúc chị chưa sẵn sàng và phớt lờ cảm giác yêu, bởi những mặc cảm về cuộc hôn nhân cũ và trách nhiệm với 2 đứa con mà chị hết mực thương yêu...

Chị Nguyễn Đình Minh Quân (35 tuổi, quê Gia Lai) đã quyết định “nói không với hôn nhân” sau khi ly hôn chồng cũ vào năm 2009. Chị tâm sự, chính những bất đồng trong quan điểm sống của 2 vợ chồng quá lớn, đến nỗi không thể dung hòa được đã đẩy tình yêu của họ đến vực thẳm.
Trở lại cuộc sống độc thân khi đã ở độ tuổi không còn trẻ nữa, chị tự nhủ từ nay sẽ chỉ chăm lo cho 2 con thật tốt, chuyện tình yêu thì “có cũng được, không có cũng chẳng sao”.
Đứng trước người mình yêu thì người đàn ông chín chắn, trưởng thành như Shannon cũng đỏ mặt vì ngượng ngùng
Mãi cho đến đầu năm 2016, thông qua 1 trang mạng xã hội, chị Quân đã kết bạn với anh Shannon Gravel (46 tuổi, người Canada). Đây cũng chính là người đàn ông đã giúp trái tim bà mẹ 2 con này một lần nữa loạn nhịp.
Chị kể: “Không hiểu sao trong rất nhiều người muốn kết bạn với tôi thì tôi lại chỉ tò mò với duy nhất Shannon, mặc dù anh là người có tài khoản hoàn toàn trống trơn, không có tấm ảnh nào hết. Tôi rất ít khi tâm sự với người thân hay bạn bè, nhưng với 1 người xa lạ, tôi có thể nói tất cả những thứ đang nghĩ trong đầu và yên tâm vì họ sẽ chẳng biết tôi là ai”.
Cứ thế, đều đặn mỗi ngày họ đều kể cho nhau nghe về mọi thứ trong cuộc sống thường nhật, từ chuyện “hôm nay ở Việt Nam mưa to, nước ngập lút cả bánh xe máy” cho đến chuyện “tối nay 3 mẹ con ăn cơm với canh chua và cá chiên xù”…
Rồi chẳng biết từ bao giờ, thứ tình cảm cao hơn tình bạn bắt đầu nhen nhóm trong hai người. Là người phụ nữ từng trải, chị Quân không khó nhận ra được những thay đổi của trái tim, nhưng vì ngại mình “từng đổ vỡ” nên chị cố tình lờ đi.
Trước tấm chân tình của người đàn ông cách xa nửa vòng trái đất này, chị Quân đã chấp nhận bước vào tình yêu thêm 1 lần nữa
“Hôm đó đang nói chuyện bình thường như mọi ngày thì anh hỏi tôi “em có bao giờ nghĩ sẽ muốn cùng anh đi xa hơn nữa không?”. Dù không quá bất ngờ, nhưng tôi đã phải im lặng lúc lâu mới có thể bình tĩnh để trả lời anh được”, chị nhớ lại.
Tuy nhiên, gạt đi những thứ làm chị đắn đo, không dám cho mình cơ hội được hạnh phúc ấy, Shannon đã nói: “Đừng nghĩ quá nhiều về những chuyện không vui, và nhất là khi nó đã qua rất lâu rồi. Anh đã cân nhắc rất kỹ trước khi ngỏ lời yêu em. Anh tin là chúng ta thuộc về nhau”.
Tháng 10.2016, Shannon về Việt Nam thăm chị, đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi gặp nhau ngoài đời thực. Trái với những hồi hộp và lo lắng chị mường tượng ra trong đầu, khi nhìn thấy Shannon xuất hiện với chiếc vali kéo và dáo dác nhìn quanh, chị Quân đã xúc động đến bật khóc. Họ ôm chầm lấy nhau cho thỏa những nhung nhớ của bao tháng ngày yêu xa.
Hôn lễ lãng mạn được diễn ra trên bãi biển Bình Thuận
Shannon ở Việt Nam trong 3 tuần, cặp đôi cùng nhau đi du lịch miền Tây, đi Phan Thiết và cùng về quê chị ở Gia Lai. Mọi người trong gia đình chị đều quý Shannon vì anh “dễ ăn”, có thể ăn được nước mắm, hột vịt lộn, ăn cơm bằng đũa dù trước đó chưa bao giờ sử dụng.
Kết thúc thời gian nghỉ phép, anh Shannon phải về Canada để tiếp tục công việc. Trước khi lên máy bay, anh nói với chị: “Anh ở xa nhưng sẽ quan tâm và yêu thương em hết khả năng của mình”.
“Anh cực kỳ tâm lý, biết phụ nữ thích mua sắm nên mỗi lần trò chuyện với nhau mà nghe tôi nhắc đến món đồ gì đó là anh sẽ âm thầm đặt mua rồi gửi về cho tôi. Tôi có nói anh đừng mua nữa, tốn kém lắm, nhưng anh chỉ cười rồi nói tôi đừng nghĩ vậy, mua cho người anh yêu thì không thể dùng từ tốn kém mà phải gọi là hạnh phúc”, chị Quân tiết lộ về ông xã “soái ca”.
Đám cưới được tổ chức "thần tốc" trong 5 ngày và hoàn toàn được chuẩn bị bởi chính cô dâu, chú rể và những người bạn thân thiết
Tháng 10.2017 là lần thứ 2 anh về Việt Nam. Trong chuyến đi này, anh ngỏ ý muốn đưa chị Quân cùng 2 con ra vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận) du lịch.
“Đúng hôm thứ 6 ngày 13, anh gọi tôi dậy thật sớm rồi cùng nhau ra biển ngắm mặt trời mọc. Chúng tôi ngồi trên bãi cát, cũng không nói chuyện gì nhưng tôi nhớ mãi cảm giác bình yên lúc đó. Rồi anh đỡ tôi đứng dậy và quỳ một chân xuống cầu hôn”, chị nói đến tận khi kể lại thì vẫn còn thấy lâng lâng hạnh phúc.
Quá bất ngờ trước hành động của Shannon, chị Quân chỉ im lặng, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt chị
Thấy người mình yêu khóc, Shanon bối rối vô cùng, nhưng anh vẫn nắm chặt tay chị rồi nói: “Anh mong rằng đây là lần cuối cùng em khóc, và đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau này anh sẽ không làm em buồn hay đau lòng, anh sẽ chỉ yêu thương, trân trọng em và các con thôi. Làm vợ anh, em nhé”.
Và chị đã đồng ý. Đám cưới giản dị và ấm cúng của họ diễn ra đúng 5 ngày sau đó. Mọi thứ từ hoa cưới, đồ trang trí bàn tiệc cho đến trang trí cổng hoa… đều do chính cặp đôi cùng với bạn bè tự tay chuẩn bị. Cô dâu tự trang điểm, thậm chí váy cưới và vest cho chú rể cũng được đặt mua online.
Đối với việc chị từng kết hôn và ly hôn, anh nói không quan trọng bằng tình cảm 2 người dành cho nhau. Anh cũng coi 2 đứa con của chị Quân như con ruột và hết lòng yêu thương, chăm sóc. Hiện cặp đôi vừa hoàn tất giấy tờ sang Canada định cư.
Chia sẻ về hôn nhân với người chồng hiện tại, chị Quân cho biết: “Shannon là người đàn ông mẫu mực, anh là chồng tốt và cũng là người cha có trách nhiệm. Từ ngày cưới nhau đến giờ, anh luôn dành thời gian cho gia đình, hạn chế tụ tập bạn bè, anh cũng không hút thuốc, không rượu bia. Và quan trọng là ở bên cạnh anh, tôi thực sự cảm nhận được tình yêu”.
Shannon hết mực yêu thương và coi 2 con của vợ như con ruột 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.