Mẹ vật vã lo viện phí để cứu con

An Dy
An Dy
25/10/2022 05:19 GMT+7

Bệnh nhân là anh Lê Công Ái (30 tuổi, ngụ thôn Thạch Thượng, xã Quế Phong, H.Quế Sơn, Quảng Nam ), vừa bị tai nạn lao động ở một công trình xây dựng tại Đà Nẵng hơn tháng trước.

Trước đó, trong lúc làm việc, anh Ái bị rơi từ tầng 5 của công trình đang thi công và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Đà Nẵng trong tình trạng đa chấn thương, nặng nhất là chấn thương sọ não, chấn thương ngực và chấn thương hàm mặt. Ngay lập tức anh được các bác sĩ (BS) đưa vào điều trị ở khu vực Hồi sức ngoại (BV Đà Nẵng) trong tình trạng hôn mê sâu và phải thở máy suốt thời gian dài.

Nghe tin con trai gặp nạn, bà Nguyễn Thị Sáu (70 tuổi), mẹ anh Ái, bỏ ruộng vườn, bỏ cả người con trai út khuyết tật để tất tả chạy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng chăm anh. “Nói là chăm, nhưng thực ra hơn tháng nay tôi vẫn chưa gặp được con vì nó hôn mê phải điều trị tích cực. Tôi chỉ biết ở bên ngoài đợi tin, chỉ biết rằng BS nói tình trạng của nó “khó lắm”, bà Sáu cho biết.

Bệnh nhân Lê Công Ái đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng

AN QUÂN

Trong khi con trai còn đang hôn mê chưa được gặp, thì người mẹ quê lại chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền để tạm ứng viện phí cho con, nhưng cũng chỉ được hơn chục triệu vì nhà quá nghèo, cũng không biết mượn thêm được ai. Đến con bò được địa phương trao sinh kế cho hộ khó khăn trước đó không lâu, là cả gia tài của mấy mẹ con, cũng đã phải bán tháo với giá 13 triệu đồng để tạm ứng viện phí. Trong khi đó, chi phí các khoản ngoài bảo hiểm y tế cho anh Ái tại BV là hơn 500.000 đồng/ngày, nên kéo dài nhiều tháng thực sự là quá sức của người mẹ…

Khô nước mắt mong con hồi tỉnh

Bên ngoài bức tường khoa hồi sức, người mẹ già nua khô nước mắt đợi con hồi tỉnh. Bà Sáu kể chồng bà bị tai nạn mất khi bà vừa sinh đứa con út. Một mình bà làm nông nuôi 3 người con trai, trong đó cặp con trai đầu (trong đó có anh Ái) khi sinh ra đã ốm yếu, suy dinh dưỡng nên người thấp nhỏ. Người con thứ 3 khi sinh ra lại khuyết tật, chậm chạp và phụ thuộc vào mẹ. “Hai đứa sinh đôi đầu dù ốm yếu nhưng cũng đi làm phụ hồ được. Khổ cái cách đây không lâu, người anh sinh đôi với Ái cũng bị tai nạn lao động chấn thương đùi và mất sức lao động. Giờ đến Ái cũng gặp nạn và hôn mê. Một mình tôi già rồi gánh 3 đứa con bệnh tật không nổi, nhưng vẫn cố hết sức. BS còn ráng cứu nó, huống hồ là người làm mẹ…”, bà Sáu thất thần nói. Những ngày ngủ ở hành lang BV, bà Sáu lên cơn đau do sỏi túi mật, sỏi thận nhưng bà giấu không cho ai biết vì sợ phải uống thuốc, phải điều trị. Dù đã được BS ở địa phương khuyến cáo mổ nhiều lần trước đó nhưng bà cứ trì hoãn, phần vì sợ tốn kém, phần thì sợ không ai lo cho những đứa con.

BS Phạm Quốc Khánh, Khoa Hồi sức ngoại (BV Đà Nẵng), cho biết sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, từ đa chấn thương, trong đó di chứng chấn thương sọ não, hôn mê sâu, thở máy phải điều trị bảo tồn, thì hiện tại các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã có cải thiện, đã cai máy thở. Tuy nhiên tri giác bệnh nhân chưa linh hoạt do di chứng chấn thương sọ não. “Dự kiến thời gian điều trị sẽ còn dài và tốn kém. Nếu đáp ứng điều trị tốt có thể chuyển sang khoa ngoại thần kinh để đánh giá và có hướng điều trị phục hồi chức năng...”, BS Khánh chia sẻ.

Lúc này, người mẹ già và những đứa con bất hạnh rất cần những tấm lòng gần xa, dìu bà qua cơn bĩ cực này.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Lê Công Ái; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Ái trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.