Mẹ trẻ, con thơ bị chém dã man: Nghi phạm dùng 4 con dao để truy sát

08/03/2016 13:16 GMT+7

Sau khi bị Huy chém vào đầu, chị Đậm ôm con vào phòng ngủ trốn nhưng vẫn bị Huy truy sát tận phòng.

Sau khi bị Huy chém vào đầu, chị Đậm ôm con vào phòng ngủ trốn nhưng vẫn bị Huy truy sát tận phòng.

Nghi phạm Phạm Việt Huy lúc được cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi (ảnh chụp tối 7.3) - Ảnh: Nguyễn LongNghi phạm Phạm Việt Huy lúc được cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi (ảnh chụp tối 7.3) - Ảnh: Nguyễn Long
Ngày 8.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ hình sự Phạm Việt Huy (38 tuổi, ngụ số 646/39 đường 30 Tháng 4, P.Rạch Dừa) để điều tra về hành vi giết người.
Chiều 7.3, Huy đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào chị Bùi Thị Đậm (28 tuổi, hàng xóm của Huy) và cháu Nguyễn Thị Phương Trang (3 tuổi, con chị Đậm).
Theo Bệnh viện Lê Lợi, cháu Trang bị đâm thủng ruột non; vết thương đỉnh đầu dài 8cm; dập não đỉnh phải; 3 vết thương vùng mặt… “Khi tiếp nhận cháu Trang đã ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tích cực cứu sống. Sau đó, bệnh viện đã chuyển cháu Trang lên Bệnh viện Bà Rịa để tiếp tục theo dõi, điều trị”, bác sĩ Trần Văn Bảy, giám đốc Bệnh viện Lê Lợi cho biết.
Còn chị Đậm bị nhiều vết thương trên đầu, mất máu cấp, vết thương ở lưng bị 4 nhát chém, hai tay đứt gân… được Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu ban đầu, sau đó đã chuyển lên TP.HCM để tiếp tục điều trị.
Vào tận phòng ngủ truy sát
Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ án tại nhà chị Đậm là do giữa Huy và gia đình nạn nhân đã có mâu thuẫn từ trước.
Cháu Trang (3 tuổi, con chị Đậm) đang được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Nguyễn Long

Vì vậy, khoảng 17 giờ ngày 7.3, Huy đang ở nhà thì ngồi dậy xuống bếp lấy một con dao dài 25cm đi qua nhà chị Đậm (nhà Huy và nhà chị Đậm sát vách nhau). Do cửa cổng nhà chị Đậm đóng nên Huy trèo rào vào thẳng trong nhà của chị Đậm. Lúc này hai mẹ con chị Đậm đang ngồi hát karaoke trong phòng khách.
Huy không nói gì mà cầm dao xông thẳng đến đâm, chém vào đầu chị Đậm cho đến khi gãy con dao. Chị Đậm hoảng sợ ôm con chạy vào phòng ngủ trốn. Huy vứt con dao bị gãy, xuống bếp nhà chị Đậm lấy 3 con dao khác lên rồi đuổi vào trong phòng đâm và chém nhiều nhát vào người hai mẹ con chị Đậm. Lúc này, một con dao bị gãy nên Huy bỏ lại hiện trường rồi cầm hai con dao ra về.
Khi ra tới sân nhà chị Đậm, Huy thấy chồng nạn nhân là anh Phương vừa về. Huy dùng dao dọa sẽ giết anh Phương nếu xông vào nhà. Sau đó, Huy leo rào tẩu thoát ra ngoài rồi về nhà cố thủ bên trong.
Sau khi nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, lực lượng công an, dân quân P.Rạch Dừa xuống nhà của Huy. “Khi chúng tôi tới gọi cửa thì Huy ra mở. Tôi thấy trên cổ và tay của Huy bê bết máu. Thấy chúng tôi Huy lùi lại nhưng liền bị khống chế, sau đó lực lượng đưa Huy đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu”, một bảo vệ dân phố tham gia bắt Huy kể lại.
Theo thông tin ban đầu, vết thương trên cổ và tay của Huy là do tự nghi can này tự gây ra trước khi bị lực lượng công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.