Mẹ - Thơ của Ngô Mậu Tình

Ngô Mậu Tình
Ngô Mậu Tình
04/06/2023 08:30 GMT+7

bước thật nhanh về biển
phía những cây chông chông chạy trên cát
quang gánh oằn con sóng
bàn chân nghe nước xô

con thấy cây xương rồng trổ chồi non
mọc nụ cười năm tháng
mắt mẹ
cát trắng
giọt mồ hôi ngụp lặn giữa nắng chan

Mẹ - Thơ của Ngô Mậu Tình - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

bước chân tắm nỗi nhọc nhằn
hàng cây ngang tuổi
dặm đường lô nhô đôi chân trần củi lửa
mẹ gom nhặt nắng chiều
gửi cho con

con lên rừng mới hay thiếu bàn tay mẹ
vạt áo mùa màng rách tươm
cơn mưa không đủ sợi chỉ
trời hanh khô đong nỗi hao gầy

những chiếc lá ươm đầy cổ tích
con trải ra
đo nỗi nông sâu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.