‘Mẹ ơi, đừng khóc’: Giọt nước mắt của những người can đảm

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
26/06/2023 12:31 GMT+7

Ống kính máy quay như đồng hành cùng người bệnh ung thư đang nhận án tử, chia sẻ với họ nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Phim tài liệu Mẹ ơi, đừng khóc mang lại những thước phim quý giá cho khán giả.

Góp nhặt từ những mảnh vỡ đau thương, đạo diễn Lee Ho-kyung ghi lại hành trình nỗ lực cuối cùng của những bệnh nhân ung thư đã luôn gắng gượng chiến đấu để có thêm được  phút giây bên gia đình, bên những đứa con bé bỏng...

Mẹ ơi, đừng khóc (tựa Anh Don't Cry Mom) đã làm khán giả rơi lệ, xót thương cho những bệnh nhân còn quá trẻ, ra đi khi con chưa vào lớp 1, bỏ lại nhiều ước mơ, hoài bão.

‘Mẹ ơi, đừng khóc’: Giọt nước mắt của những người can đảm - Ảnh 1.

Cái chết với họ không đáng sợ bằng việc phải chia lìa người thân, những đứa con còn quá bé

LOTTE

"Mẹ ơi, đừng khóc" cũng là câu nói xé lòng của những đứa con hai bệnh nhân Kim Jeong-hwa và Kim Hyeon-jeong – hai người mẹ trẻ trong phim – trước giờ phút lâm chung. Chúng còn quá nhỏ để nhận ra mẹ không còn bên mình để chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ…

Trước đó là một phụ nữ luống tuổi độc thân đi khám bệnh, bất ngờ được bác sĩ thông báo mắc ung thư giai đoạn 4 nhưng bà vẫn lạc quan sống, mong chiến thắng bệnh tật. Rồi một nam bác sĩ phẫu thuật tài năng cũng không thoát khỏi định mệnh khi mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối trong khi con trai còn quá nhỏ.

‘Mẹ ơi, đừng khóc’: Giọt nước mắt của những người can đảm - Ảnh 2.

Mẹ ơi, đừng khóc là bộ phim lay động

LOTTE

Dù là phim tài liệu nhưng được thực hiện không hề khô khan mà ngược lại cuốn khán giả dõi theo từng câu chuyện của những bệnh nhân ung thư ở xứ Hàn nói riêng và cũng là câu chuyện của từng gia đình có người thân mắc ung thư trên khắp thế giới này.

Ai có người thân mắc ung thư mới thấu hiểu nỗi đau này và Mẹ ơi, đừng khóc là lời cảnh tỉnh cho cả những người mắc bệnh hay đang khỏe mạnh có cơ hội nhìn lại đời mình khi cuộc sống vẫn còn "tham – sân – si" theo đúng nghĩa đen. Đến khi buộc phải chia xa, đặc biệt là những đứa con thơ dại, mới chợt nhận ra cuộc đời này quá sức phù du và vô thường…

Đoàn phim đã theo sát từng bệnh nhân và gia đình họ từ khi mới phát hiện bệnh cho đến khi lìa đời. Diễn tả dù chưa phải trọn vẹn nhưng cũng phần nào nói lên được bi kịch mà họ phải gánh chịu. Máy quay cận cảnh bệnh nhân lúc họ còn hi vọng được chữa lành, còn hi vọng sống sót cho đến lúc buông tay.

Những lần chiến đấu với căn bệnh quái ác, những sợ hãi của chính bản thân người bệnh khi nghĩ đến ngày rời xa gia đình, sự kiệt quệ tinh thần và thể chất mỗi ngày trôi qua được phim tái hiện rất chân thực.

‘Mẹ ơi, đừng khóc’: Giọt nước mắt của những người can đảm - Ảnh 3.

Các bệnh nhân không vì thế mà quá bi lụy

LOTTE

Mẹ ơi, đừng khóc không vì thế mà quá bi lụy. Đằng nào thì cuộc sống vẫn phải trôi. "Người mất thì đã mất rồi, người sống phải thêm nghị lực để sống" là thông điệp bộ phim muốn hướng đến. 

Chọn lối kể chuyện chậm rãi, từ tốn, chăm chút từng chi tiết nhỏ nhặt, đạo diễn Lee Ho-kyung không khơi gợi nước mắt khán giả mà để tự mỗi người chiêm nghiệm về cuộc đời, về nhân sinh, thế thái để có thái độ sống tích cực hơn. Tương lai là điều khó đoán vì thế hãy trân quý những gì đang có ở hiện tại để sống mà không hối tiếc về sau.

Mẹ ơi, đừng khóc dài 78 phút, chất chứa nhiều thông điệp về tình người, tình nghĩa vợ chồng, cha mẹ với con cái. Và khi khán giả nhận ra bệnh nhân ung thư là những người can đảm nhất thì họ đã rơi nước mắt chia xa… Phim chiếu rạp từ ngày 23.6. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.