Mê mệt với Kok Rong Samloem

12/03/2017 14:06 GMT+7

Biết tôi làm du lịch lâu năm, một người bạn thân nhờ mách nước cho một địa điểm để đi trăng mật sau đám cưới với một chi phí hợp lý. Không ngần ngại, tôi trả lời ngay: Koh Rong Samloem, miền nam Campuchia thẳng tiến.

Địa danh này hiện không mấy lạ lẫm với nhiều bạn trẻ ở Sài Gòn, nhưng sức hút của nó thì vẫn còn mãnh liệt lắm.
Nghe nhắc đến Campuchia, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến khu quần thể di sản đền đài Angkor. Nhưng Campuchia còn có một vùng biển đảo mát lành ở miền nam đất nước, như muốn bù đắp, muốn xoa dịu cơn nóng bức đến cháy da thịt cho người lữ hành lặn lội giữa chốn đền đá Angkor để khám phá về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Khmer.

tin liên quan

Dạo thuyền vịnh Hẹp

(TNTS) Khi bàn chân được bước qua những vùng đất lạ, tôi nhận ra rằng mỗi nơi trên trái đất này mang một vẻ đẹp khác nhau. Nhưng nếu có ai hỏi thiên nhiên nơi nào cho tôi ấn tượng nhiều nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: đó là Na Uy. Đặc biệt, Fjord - hay còn gọi là vịnh Hẹp.

Thành phố biển nổi tiếng nhất miền nam Campuchia, Sihanoukville có cảng biển cùng tên đóng vai trò giao thương hàng hóa quốc tế quan trọng bậc nhất của đất nước. Dưới góc độ du lịch, thành phố biển này đủ sức hấp dẫn du khách thập phương đến từ mọi nền văn hóa. Du khách châu Á dễ dàng tìm được cho mình những nét quen thuộc trong nếp sinh hoạt của người dân bản địa, thoải mái với mức chi phí du lịch dễ chịu.
Khách phương Tây lại có thể tìm thấy những khoảng không gian thư giãn với cát trắng biển xanh, tĩnh lặng đến tuyệt vời - điều không dễ tìm thấy ở những thành phố biển luôn ồn ào, náo nhiệt xung quanh khu vực Đông Nam Á.
Ở Sihanoukville, có muốn xô bồ cũng khó, vì diện tích thành phố cảng trực thuộc trung ương này (nay gọi là tỉnh) khoảng 868 km2, gấp hơn 3 lần diện tích của thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định của ta - nơi cũng nổi tiếng thanh bình, nhưng dân số thì chỉ có khoảng 160.000, bằng một nửa dân số Quy Nhơn.
Sihanoukville có nhiều bãi tắm đẹp, hải sản thì ngon tuyệt cú mèo với giá cả bình dân - điều tôi thấy luôn tạo được sức hấp dẫn với du khách Việt. Nhưng không chỉ có vậy, thành phố biển còn có cả một chuỗi những hòn đảo ven bờ tuyệt đẹp mà nổi bật trong số đó là Koh Rong Samloem.
Những ai đi lại vùng biển đảo này trong hai năm trở lại đây, đủ thấy sức hút của nó lớn đến mức nào, chỉ bằng một việc đơn giản là nhìn vào tốc độ phát triển đội tàu đưa đón khách giữa đảo và đất liền. Từ chỗ một hai hãng tàu đơn lẻ với đội tàu khá thô sơ, nay cảng du lịch luôn thường trực một đội tàu cao tốc hùng hậu hàng chục chiếc, có chiếc trị giá cả hàng triệu đô với sức chứa đến 300 người.
Tàu từ cảng du lịch Sihanoukville hiện không chỉ đưa khách ra một đảo, mà có nhiều tuyến khám phá nhiều đảo khác nhau, nhưng đảo tôi thích nhất là Koh Rong Samloem. Mất khoảng 45 phút ngồi tàu cao tốc vượt đoạn đường biển khoảng 23 km, bạn sẽ đến được với hòn đảo xinh đẹp này. Nhìn từ tàu, địa hình đảo khá bằng phẳng, không gồ ghề đồi núi, vì thực tế nơi cao nhất nằm ở cánh tây bắc đảo cũng chỉ khoảng 210 m.
Đảo không lớn lắm, dài khoảng 9 km và rộng khoảng 4 km, nơi hẹp nhất chỉ 1 km chiều ngang. Diện tích bề mặt đảo chủ yếu vẫn được bao phủ bởi rừng cây. Nơi hấp dẫn nhất, tất nhiên là bờ biển với nhiều bãi tắm tuyệt đẹp, xen lẫn các bãi đá sa thạch nằm nhô ra mặt nước.
Các resort và bungalow trên đảo tập trung chủ yếu ở bờ phía đông của đảo, nơi đối diện với đất liền, được bao bọc trong vịnh Saracen nên hạn chế được ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt vào những ngày giông gió. Cánh phía tây đảo, như được tạo hóa thiết kế dành riêng cho những người khao khát sự tĩnh lặng, với mấy resort nằm lom khom triền đồi, lác đác trải dọc theo ba bãi biển cát vàng thơ mộng.
Dân cư trên đảo khá thưa thớt, khách du lịch đi về trong ngày sẽ khó bắt gặp. Phía bắc đảo có một làng nhỏ dân địa phương gọi là Maphây bây (nghĩa là số 23 trong tiếng Khmer, có lẽ gọi theo khoảng cách địa lý so với đất liền là 23 km), phía nam đảo có xóm Kang Khnong (nghĩa là Xóm trong) và một cụm dân cư khác ở phía tây nam là Kang Krau (nghĩa là Xóm ngoài). Một dấu tích từ thời thuộc Pháp vẫn còn hiển hiện, được các bạn trẻ khá yêu thích khám phá, đó là ngọn hải đăng nằm ở phía nam đảo.
Từ khu vực này, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ hòn đảo vào những ngày thời tiết đẹp. Dân bản địa còn chỉ cho tôi một khu vực khá bằng phẳng, rộng thoáng, kế cạnh hải đăng và kể rằng ngày trước trực thăng đáp được ở đấy, không biết thực hư thế nào. Trên đảo cũng có quân đội Campuchia đồn trú, nhưng sự kiểm soát không thấy rõ ràng, khách đến khách đi bao lần chưa thấy anh lính nào ra mặt kiểm tra kiểm soát gì.
Đa phần khách VN đến đảo thường nghỉ ngơi, thư giãn với khung cảnh một vùng trời nước bao la, mua hải sản từ đất liền ra để thưởng thức, nhâm nhi cùng bia Angkor cũng là cái thú đáng để thử. Sau cùng, trước khi lên tàu về lại, phải nhất định lao ra bãi cát trắng mịn, thoai thoải, đắm mình vào làn nước trong vắt mới cảm thấy hết được sự khoan khoái đến khó tả.
Còn những người như anh bạn tôi, chắc chắn sẽ ưu tiên chọn một resort ở bờ phía tây, nơi có những khoảng không gian rất riêng tư, chẳng còn biết ngăn cách giữa ta với đất trời là đâu nữa, để tận hưởng từng giây phút ngọt ngào của cặp đôi vừa gắn kết.
Chọn nghỉ lại trên đảo, bạn cũng sẽ có cơ hội để tham gia thêm các hoạt động thú vị khác như trekking băng rừng, tắm thác và hồ Pha Lê (chỉ có nước từ tháng 7 - 11), chinh phục hải đăng, ngắm chim rừng và đặc biệt thú vị là hoạt động lặn biển ngắm cá ngựa, cùng hàng trăm loài cá nhỏ rực sỡ sắc màu.
Còn gì khiến bạn vẫn chần chừ để lên đường khám phá Koh Rong Samloem? Biển đảo chưa đủ sức làm hài lòng bạn? Sẽ rất tuyệt vời nếu kết hợp vào hành trình này điểm cao nguyên Bokor, nơi có khu resort nghỉ dưỡng Thansur Bokor nằm giữa hàng chục điểm tham quan kỳ thú ngay trong vườn quốc gia Monivong.
Sau những giây phút đắm mình dưới làn nước trong xanh, sẽ tiếp tục thư giãn với không gian se lạnh chốn cao nguyên. Tour kết hợp Koh Rong Samloem và cao nguyên Bokor đã sẵn có, chỉ xách giỏ và lên đường thôi. Còn lời nhắn riêng cho anh bạn tôi và các bạn muốn trăng mật tại hòn đảo thiên đường: Hãy mang theo tiền mặt - vì trên đảo không ATM, không chuyển khoản, chỉ sợ bạn lại muốn ở lâu hơn dự tính thôi. Bí mật cuối cùng, các bạn có biết Samloem nghĩa là gì trong tiếng Khmer không?
Nghĩa là mê mệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.